Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

CHƯA CÓ LỆNH ĐÃ... BẮN...

Ở Pleiku đang xôn xao vụ công an xã và xã đội xã Trà Đa, dưới sự chỉ huy trực tiếp của xã đội trưởng và phó công an xã, đã n súng, bắt, đánh người, chỉ vì họ không đội mũ bảo hiểm...

Mấy chú công nhân chắc là đi chơi về, không đội mũ, gặp các đồng chí này hô đứng lại, các chú không đứng vì nghĩ là cướp nên chạy thẳng về công ty ở gần đó (khu công nghiệp Trà Đa ở ngoại ô thành phố, khá vắng), kêu bảo vệ mở cổng vì có cướp đuổi. Bảo vệ mở cổng và cầm mấy cây rựa thủ thế.

Các đồng chí ta tràn vào, bắt, đánh, còng tay và... bắn súng. Phó giám đốc công ty ra xin và bảo lãnh cũng bị dí súng vào đầu dọa: Im mồm, mày mà la là tao bắn chết bây giờ- phó công an xã là người làm việc ấy. Sau đó các đồng chí còng tay 2 chú đầu trần về công an xã và... oánh tiếp. Nghe 2 nạn nhân kể lại là họ- công an ấy- còn hn nhau là đánh đâu thì đánh chừa mặt ra.

Mặt mũi sưng vù, máu me toe toét, các chú sau đấy rất lâu mới được đưa vào viện cấp cứu. Còn các đồng chí công an  và xã đội giờ thì đang tớ đổ cho thầy thầy đùn cho tớ.

Ấy là may mà đề xuất nổ súng chưa được thông qua, chứ nếu đã duyệt thì chả có chỉ 1 viên AR15 đã ra khỏi nòng mà phải cả băng.

Nó đến như thế này đây bà con (ảnh của nhà báo Lê Đình Dũng, báo Lao Động):






14 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đã bảo rồi mà. Không đội nón bảo hiểm thì thế nào cũng u đầu, đổ máu

XB nói...

Nhà nước nên bỏ cái lệnh ngu như bò này đi. Chết nhiều rồi do không dội mũ BH.
Lý do chết là CA đánh.

Nặc danh nói...

Mấy đồng chí dân quân quá kém, hãy nhắm thẳng quân thù mà bắn!

Nặc danh nói...

Nhìn vào cảnh nầy tôi cảm thấy rất lo lắng và bức xúc . Hãy tạm gác qua vấn đề luật pháp đúng sai , hãy đặt câu hỏi lên tình người trong một nền Văn hoá mà ta vẫn thường tự hào, nhất là đất nước hoàn toàn thống nhất và hoà bình hơn hai chục năm qua .

Dã man và tàn độc gần như hận thù ...trong một giai đoạn đất nước Thanh Bình không tiếng súng .

Đây là hình ảnh xuống cấp Văn hoá trầm trọng . Sự đối đãi như một loài thú tranh giành miêng mồi cho sự sống . Tiếc thay hình ảnh này chỉ toát lên chứng tỏ cái uy lực và sức mạnh dã man của kẻ thống trị và người bị trị , của kẻ mạnh và người yếu , của quyền năng và hèn mọn ....

Những hình ảnh chỉ có thể nghe và thấy ở thời kỳ nô lệ , ở xã hội nô lệ ....! Lại có thể xảy ra hàng ngày trên đất nước Này hay sao ?

Thật không hiểu nổi .....!!!

Nặc danh nói...

Tôi đề nghị đưa mấy đồng chí công an, xã đội này ra Trường sa, Hoàng sa để phát huy khả năng tác chiến với bọn Tàu khựa, may ra bọ Tàu khựa mới khiếp đỡ ức hiếp ngư dân của ta

Lim nói...

Dã man quá!!!

Nặc danh nói...

Đúng y như khuyến cáo của bác sỹ: không đội nón bảo hiểm thì khả năng vỡ đầu rất cao.

Nặc danh nói...

Chắc tưởng bọn người nước lạ xâm phạm chủ quyền.

Trần Ngọc Tuấn nói...

Những "đồng chí" công an này, giờ có một thú vui bệnh hoạn là đấm,đá,vụt nhân dân (chỉ cần không đội mũ bảo hiểm).
Bọn cường hào ác bá thời Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố so với các "đồng chí" vẫn còn nhân đạo chán!
Họ, những kẻ gây ra thảm cảnh này đã liệt kháng với tình người.
Trần Ngọc Tuấn

Nặc danh nói...

Hiện nay tình trạng CA trở thành kiêu binh là phổ biến trên toàn quốc,họ coi nhân dân như cỏ rác,hành xử rất vô văn hoá,đánh người chẳng khác bọn côn đồ.Lý do suy cho cùng họ là những người trung thành nhất của lực lượng quan chức.Họ bảo vệ các quan,gia đình các quan...rất mẫn cán do đó họ được sự bao che bảo vệ tới cùng.Trong trwờng hợp không thể bao che được thì cũng chỉ nhân một hình thức nhẹ hều.Có chăng áp lực lớn nhất đối với họ là"mức khoán"mà cấp trên giao cho.Đề nghị từ nay nên đổi tên CA Nhân dân thành CA gì đó cho đúng với ý nghĩa thực tế hơn

Tấn Định K9 nói...

Đối xử với đồng bào mình mà còn tệ hơn loài cầm thú. Quét sạch cái lũ ấy đi!

Văn Công Hùng nói...

Thưa các bạn, Có mọt vài cái còm, rất đúng và rất trúng, nhưng e nó hơi nguy hại đến an toàn của blog và cả chủ blog. Để còn có chỗ mà... ngôn luận nên tôi đành giữ lại một số còm "nhạy cảm". Mong được thông cảm và xin đa tạ...

Nặc danh nói...

nói thế nào nhỉ. Hay, đúng ko đc đăng, đc nghe, sự chân thành của ta là chưa thật lòng. Ta đang có cuộc vận động lớn vào sửa đổi hiến pháp, ko có góp ý vào sửa đổi chỉ thị, nghị định. Mà nghị định, chỉ thị có đúng, có... chưa đúng, có giá trị với mỗi giai đoạn của đất nước... và đã đi suốt chặng dài cách mạng VN. Nha nc và nhiều cấp cố tình... nhầm mũ bảo hiểm chỉ giảm chấn thương sọ não khi bị tai nạn GT chứ ko giảm tai nạn, ùn tắc, có thể 1 vài chục năm sau lại xin lỗi toàn thể dân tộc vì ấu trĩ như rạch quần ống loe, cắt tóc để dài... xin các trên hãy lắng nghe dưới, dân 1 tí, dù ko chấp thuận giải quyết.

Nặc danh nói...

Thà chết vì không đội MBH còn hơn chết vì sự hung tợn của công an.