Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

ÔI GIỜI HOÀNG HỮU PHƯỚC

Xấu hổ đến kinh người.

Là không nói cái vụ chửi ông Nghị Dương Trung Quốc như một con mẹ hàng thịt mù chữ, mà chỉ đọc qua những gì ông ta múa trên mạng, xem những gì ông ta chém ở nghị trường cũng đã sởn da gà. Cứ như người vừa từ... Trâu Quỳ xồ ra ấy...

Cái kiểu hiệp thương lấy được, nửa cưỡng bức nửa đe nẹt như lâu nay sẽ còn nhiều Hoàng Hữu Phước lọt vào quốc hội nữa cho mà xem...

(Chuyện Trâu Quỳ nó dư lày: một anh luôn tưởng mình là... hạt lúa, được gia đình đưa đi chữa bệnh. Chữa mãi rồi cũng khỏi, hôm ấy bác sĩ cho xuất viện sau khi bác sĩ đã hỏi đi hỏi lại: anh là ai, tôi là tôi, là người, không phải lúa, anh ta nói thế. OK anh xuất viện nhé. Anh ta hăm hở đi chào từng người rồi nhẹ nhõm ra về. Nửa tiếng sau anh ta hớt hải chạy ngược vào bệnh viện. Bác sĩ bảo sao thế, anh ta bảo Bác sĩ ơi, tôi thì tôi biết mình không phải hạt lúa rồi, nhưng lỡ con gà nó vẫn nghĩ tôi là hạt lúa thì sao?- theo Trần Đăng Khoa kể)...

Bận như cái gì mà vẫn phải gõ mấy chữ xả sì troét, hơ hơ...

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mới chỉ có mấy ông đại biểu tầm HHP mà ta đã có"tầm nhìn đến năm 2020-30"nếu không may có thêm mấy ông nữa thì tầm nhìn phải đến năm 3000.Mải nhìn xa trông rộng quá nên không thấy cái hố nó ở ngay dưới chân mình.Nghị thì cái đầu rỗng,dân thì cái túi rỗng đi lên thiên đường XHCN chuyện chỉ có ở VN

Vũ Xuân Tửu nói...

Đó là Hột thóc, câu chuyện đắng cay của bác Phù Thăng, cách đây hàng nửa thế kỷ rồi. Nhưng bây giờ, nhiều "con gà" vẫn tưởng "nhà văn" là "hột thóc" đấy.
Vũ Xuân Tửu

Trần Ngọc Tuấn nói...

Mình có một bào viết trên báo giấy phát hành tại CH Czech về việc này, tít của bài là "Trong Quốc hội có một...con lừa". Hùng ạ

Doan nam Sinh nói...

Van cu 3 len 2 xuong nha, Dang cu dan bau nha, van phai cong nong lien minh nha....De net, cuong ep la con nhe , van di len toi tan thien duong tu suong day thoi.