Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

KHÔNG THỂ NGỬI NỔI

Nhưng người ta đã bắt chúng ta ngửi rồi, đúng mùng 6 tết, vừa qua ngày tình yêu một ngày...

Kinh khiếp, phải nói là vô cùng kinh khiếp, báo chí của chúng ta đã tha hóa đến như thế ư?



Mình chơi blog hơn chục năm nay, con blog cũng được đông đông bạn đọc bỏ thời gian click. Rồi giờ chơi thêm fb. Ngoài đời thì là một người viết chuyên nghiệp. Và mình luôn nghĩ là, có những bài có thể đăng báo nhưng không đăng blog được, và ngược lại có những chuyện đăng blog nhưng không đăng báo được. Khoảng cách này càng hẹp càng tốt nhưng khó để hòa nhập. Ví dụ không ai đưa tin kỷ niệm hay lãnh đạo đi thăm hay xã luận hay ca ngợi những điều cũ rích lên blog. Ngược lại chuyện ăn gì uống gì chém gió với ai ở quán cà phê cũng khó mà lên báo chính thống...

Cà kê thế để mình kinh hoàng nhận thấy, báo chính thống hiện nay đang tiến gần thành... tờ rơi của công ty vệ sinh khi hồn nhiên kể chuyện (có kèm cái ảnh xóa đi khúc mông) một cô gái 25 tuổi "khá bắt mắt"- lời bổn  báo-... ị đùn trên xe khách CLC Nghệ An - Hà Nội...

Hơ hơ, vậy nên trang của ông nghị Phước đăng đàn chửi ông nghị Quốc cũng chả có gì là lạ, mà lại còn không bốc mùi nữa kìa, nó chỉ thiếu văn hóa thôi, mà văn hóa là cái mà ông Nghị Phước có vẻ hơi ít nếu ai đã theo dõi ông nói gì trên nghị trường và cả ông viết trên web của mình...


Mình viết ý này lên facebook, mới có mươi phút đã có gần hai chục like và 6 lời bình. Đúng là bới... cứt ra mà ngửi, huhu... 

Ở ĐÂY ạ.

13 nhận xét:

Trần Thi Thư nói...

Ông này hiệu là Lăng Tần, chả biết có nghĩa gì hay là lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, mời các bác coa minh giải nghĩa giúp.

Vũ Xuân Tửu nói...

Mình có đọc đi đọc lại bài Dương Trung Quốc: Bốn Điều Sai Năm Cũ (Tứ Đại Ngu),của ông Hoàng Hữu Phước, đăng trên nhiều trang mạng, mà trong lòng vẫn nghi hoặc, liệu có phải ông HHP viết, hay ai đó mượn danh giễu nhại ông ta. Bởi vì, mình thấy bài viết quá ấu trĩ. (từ "ẫu trĩ", nghĩa là trẻ con).
Vũ Xuân Tửu

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Bận thì bận nhưng ngày nay bác cũng chơi luôn 2 entry, vượt kế hoạch, hihi!

Nặc danh nói...

Nếu các bác trên mạng xem được hồ sơ của tên nghị gia nô hhp tại trung tâm điều trị tâm thần biên hòa 2 thì xin đừng bàn về cái lảo nghị nầy nửa cho đở tởm ,hắn đánh đập vợ con như cơm bửa ,phí lời cho lảo vô phúc nầy,ông ta có bình thường đâu nhưng cái tổ chức và đoàn thể đưa ông ra ứng cử chắc còn tâm thần hơn nửa ,chắc củng chỉ ngồi gật hoặc lắc mà thôi cho có dân chủ í mà

Nặc danh nói...

nói với những kẻ cả khó lắm vì nó là kẻ cả nên cả được ăn ,cả được nói ,cả được gói đùm về.cho nên thơm thối gì nó lãnh tiệt

nguoimiennui nói...

Hoàng hữu Phước? Ông ta là loại nghị hoẵng sao lại có thể viết ra những dòng như thế được?
Có ai đó dùng tên ông ta để chửi DTQ thì có vẻ đúng hơn . Mình cũng đọc kỹ bài này cách viết không hẳn của ông ta vì nó tả pí lù và không ăn nhập cácdẫn chứng được ví dụ...

Quê nói...

Trên VTV tui thấy có chuyên mục "Nói ra đừng sợ" và một chuyên mục có nội dung tương tự (tui không nhớ gọi là gì nữa). Có lẽ "Tứ đại ngu" và "Gái bắt mắt ỉa đùn" thuộc hai thể loại trên.

Quê nói...

Trên VTV tui thấy có chuyên mục "Nói ra đừng sợ" và một chuyên mục có nội dung tương tự (tui không nhớ gọi là gì nữa). Có lẽ "Tứ đại ngu" và "Gái bắt mắt ỉa đùn" thuộc hai thể loại trên.

Nặc danh nói...

Anh Hùng ơi, sao trên đời này lại có loại đại biểu quốc hội va loại nhà báo rác rưởi như thế nhỉ ?
Vận nước sắp mạt rồi sao ?

Nặc danh nói...

Nếu không đuổi tên "nghị" này ra khỏi QH e thành cuốc hội mất.

Nặc danh nói...

Nghĩa của LĂNG TẦN theo từ Hán Việt:
- Lăng: có nghĩa là OAI LINH.
- Tần: là To nhất, lớn nhất.
Vậy Lăng Tần theo ý của bác Phước là OAI LINH NHẤT chăng? có lẽ đúng, vì bản chất của bác Phước là KIÊU NGẠO.

Nặc danh nói...

anh cu Phước bị anonymous hack rồi

Vũ Thế Phan nói...

Bốn Điều Sai Năm Cũ (Tứ Đại Ngu)

http://www.emotino.com/bai-viet/19810/duong-trung-quoc-tu-dai-ngu

Không cần nói tới văn ngữ và tư cách của bố nghị dị thường này, nội hai điểm dưới đây thôi cũng đủ để ‘biết’ tận ruột già của đương sự:

1. [ Dương Trung Quốc và một bộ phận nhỏ người Việt thường đem những thứ ngoại lai làm chuẩn mực cho các so sánh với nội tại của Việt Nam mà thiếu sự hiểu biết thấu đáo, mà cái gọi là “văn hóa từ chức” là một ví dụ.] (Hoàng Hữu Phước, hết trích)

- Bố nghị này dành hết phần sảng của cử tri: Vậy cái ‘đạo’ đã và đang dẫn cả dân tộc Xuống Hố Cả Nút mà ông ta đang làm bú dù không là ngoại lai sao?

--------------

2. [Như tôi đã nói rõ trong nhiều bài viết trên các trang mạng, Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn không có bất kỳ đảng phái chính trị nào cả! Chỉ đến năm 1974 Nguyễn Văn Thiệu mới thành lập cái gọi là Đảng Dân Chủ…](Hoàng Hữu Phước, hết trích)

- Bố nghị này tửng cấp 3 rồi, thời 1954-1975, MN VN có cả tá đảng phái chính trị: đảng cầm quyền như đảng Cần lao Nhân vị (VNCH 1, nhà Ngô), đảng Dân chủ (VNCH 2, Nguyễn Văn Thiệu); các đảng đối lập như VN Quốc dân đảng (Nhất Linh Nguyễn Tường Tam), Phục Hưng (Trần Văn Hương), Tân Đại Việt (Nguyễn Ngọc Huy), Đại Việt Cách mạng đảng (Hà Thúc Ký), đảng Công Nông VN (Trần Quốc Bửu), đảng Xã hội cấp tiến MN (Nguyễn Văn Hiếu)…


Vậy mà dám cả gan đấm ngực tự xưng là Nhà VNCH học, đến là chết cười cho trăm năm trồng ngợm!

VTP