Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

HƯNG YÊN LẦN ĐẦU

Thứ nhất kinh kỳ thứ nhì phố Hiến, mình nghe câu ấy từ bé mà hôm nay mới xuống được. Là vẫn có một ngày rỗi chờ bay, mình gạ bạn bè nhao xuống Hưng Yên cho gần. Chao ơi là sướng. Lạnh nhé, mưa phùn nhé, bờ đê nhé, sương mù nhé, cây gạo khẳng khiu bờ sông nhé, hoa súng nhé, đường làng nhé...


Chủ nhà là em Hương. 11h30 vào đến phòng em, em cho nhân viên mời mỗi người một ly cối nước lá sa kê trước khi đi ăn trưa. Chiều lại dẫn vào chùa ăn nhãn... chùa rồi giờ chuẩn bị đi ăn để chia tay. Mình bảo với các em ở hội VN Hưng Yên anh biết vì sao hội em hiếu khách rồi, hihi, vì có tốn gì đâu, trước khi ăn mời các bác xơi nước vối nước sa kê, ăn nhãn... chùa, xong tí đến giờ ăn thì... ngồi nhìn,hihi...






các nhân viên của di tích văn miếu Hưng Yên rất ham đọc, tranh thủ lúc không có khách đều chăm chú đọc sách








Ngô rang ư? Không phải. Long nhãn thứ thiệt


Xưởng sản xuất Long nhãn lớn nhất Hưng Yên. Đây là vài người phía trước, phía sau có 2 lò sấy, mỗi năm sx hàng trăm tấn long nhãn...










Chủ nhà đang bàn phương án... tiếp khách, hehe...

Tất cả ảnh trên đây chụp bằng máy ảnh mới, Canon của Nguyễn Xung Kích tặng, oách xà lách...

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Co' 1 dang cung co' loi. Chi can tam bang ghi "Le ket nap dang vien moi" la` ai cung biet day la` gi`?

ĐỖ XUÂN THU nói...

Bác lại phượt đến Hưng Yên rồi. Em Hương tiếp bác thế có đủ ấm không? Chắc là khoái mới đếch thèm lên Phú Thọ?

Nặc danh nói...

Tôi thấy khoái cái ông VCH này. Viết như nói.. Dễ nghe. Tôi thường vào cái loc của ông, chỉ tiếc là nó chẳng đẹp tẹo nào. Mà này, ông có duyên với Thanh Hoá sao dạo ni ít thấy ông nói chuyện xứ Thanh,,

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
-----
hu cám ơn bác, riêng với xứ Thanh phải có chuyện mới nói được chứ ạ, lâu quá chưa có dịp về...

mẹ mướp nói...

Lại kể chiện đi để trêu tức người ta...mà bác có kịp điều cha xem nhãn lồng có xông liu huỳnh không đới?

Nặc danh nói...

Quê em cũng ở đây, phải nói là ăn đặc sản long nhãn Hưng Yên thì miễn chê luôn bác ạ. Người dân nơi đây cũng hiền hậu, hiếu khác bác nhỉ!