Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

LỜI CẢM TẠ



LỜI CẢM TẠ


          Ban lễ tang và gia đình cụ bà Lê Thị Sừng xin chân thành cảm tạ các cơ quan ban ngành: Tỉnh Ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, các cơ quan ban ngành, huyện thị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Tuyên Giáo tỉnh Ủy Gia Lai, Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, Báo Gia Lai, Hội Nhà Báo Tỉnh Gia Lai, Đài phát thanh truyền hình Gia Lai, Trường Cao Đẳng sư phạm Gia Lai, chi hội Văn học Nghệ thuật thị xã An Khê, Ban liên lạc lớp cao cấp lý luận chính trị hành chính tỉnh Gia Lai khóa I, trung tâm phòng chống HIV/ AIDS Gia Lai, Trung tâm văn hóa thông tin triển lãm và du lịch Gia Lai, Chi hội VHNT thị xã An Khê… BCH Hội Nhà Văn Việt Nam, Chủ tịch, phó chủ tịch, các nhà văn Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà Văn Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Nhà Văn Hội Nhà Văn Việt Nam, các Hội VHNT Bình Định, Kon Tum, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Chi hội Nhà Văn Việt Nam tại Đắc Lắc, chi hội Nhà Văn Việt Nam tại Tây Nguyên, Liên hiệp các hội VHNT Thừa Thiên Huế, Tạp chí Sông Hương… , Huyện ủy, HĐND, UBND và các cơ quan ban ngành, các xã thuộc huyện Phong Điền Thừa Thiên Huế,  hội đồng Văn tộc tỉnh Thừa Thiên Huế… rất đông các anh chị em bạn viết là các nhà văn, nhà báo, các văn nghệ sĩ của tỉnh Gia Lai, Thừa Thiên Huế và trên cả nước, các gia đình thông gia nội ngoại và bạn bè thân hữu, hàng xóm láng giềng... đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa và tiễn đưa mẹ chúng tôi là cụ Lê Thị Sừng, quê quán Ninh Mỹ, Gia Khánh, Ninh Bình, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, từ trần hồi 2h25 phút ngày 3 tháng 10, về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang xã Điền Hòa, Phong Điền, Thừa Thiên Huế, hưởng thượng thọ 92 tuổi. Vì gia đình ở xa nên sẽ có nhiều sơ suất, xin được lượng thứ.

                                                            TM Ban lễ tang và gia đình

Các bác ăn cỗ, bao giờ cũng khăn đóng áo dài và ngồi bàn trong cùng, dù rất... nóng

Cháu nội đầu của bà

Cúng 3 ngày trên mộ

Cúng mở cửa mả trên mộ

Lạy bà đi rồi về...

2 anh em

Cúng cô hồn.  Đây là một cái cúng đầy chất folclo, mình mà ở nhà thế nào cũng làm một phim về phong tục này...

Cúng cơm hàng ngày
Lạy trả lễ, ai giơ tay lắc thì không phải lạy 4 lạy mà chỉ đứng chắp tay như thế này

lạy đủ 4 lạy và quỳ hàng giờ để nghe đọc Vơn

Cháu nội

khiêng đồ lên cúng 3 ngày, cháu nội trai... đít nhôm


                                                          
Mẹ nằm bên cạnh ba. Hiện nay ở nhà đang xây mộ cho mẹ, giống hệt của ba, sau đó xây một cái thành bao quanh. Sẽ xong trước 49 ngày, chú em hôm qua báo tin thế.

Một số trang mạng chia buồn với gia đình:

http://vannghequandoi.vn/vi-VN/News/Sang-tac/Chum-tho-cua-nha-tho-Van-Cong-Hung-147044.vnqd

http://www.vannghesongcuulong.org.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=9523

http://vannghesongcuulong.org/index.php?comp=thutin&action=detail&id=242

http://langdongban.blogtiengviet.net/2012/10/04/p5376009#more5376009

http://hovanvietnam.com/news/Tin-Buon/Van-Cong-Hung-100/

http://vinhnq.vnweblogs.com/post/9150/383698

1 nhận xét:

http://daibinhvip.blogspot.com/ nói...

Xin chia chia buồn cùng gia đình bác!