Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

CON MẤT MẸ RỒI


Thế Chí Tây, Điền Hòa, Phong Điền, Thừa Thiên Huế, mẹ mất lúc 2h25 phút ngày 3 tháng 10, tức 18 tháng 8 năm Nhâm Thìn. Anh em con vĩnh viễn mất mẹ, các cháu mất bà rồi.

84 nhận xét:

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Gia đình em xin được thắp nén nhang cho bà và xin chia buồn cùng bác và gia đình.

Van Dinh Hung nói...

Xin được chia buồn cùng nhà thơ và gia đình

thangquan nói...

Mẹ đã ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. xin chia buồn cùng anh và toàn thể gia đình. kính nhờ anh thắp giúp em nén nhang và cúi đầu trước vong linh Mẹ!

thangquan nói...

Mẹ đã ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. xin chia buồn cùng anh và toàn thể gia đình. kính nhờ anh thắp giúp em nén nhang và cúi đầu trước vong linh Mẹ!

hungxuan301 nói...

xin gửi tới anh cùng gia quyến lo82i chia buồn sâu sắc và xin d8u7o75c chia sẻ nỗi đau to lớn cùng gia dình. cầu cho mẹ hiền sớm phiêu siêu miền cực lạc

phivu56 nói...

Xin chia buồn cùng nhà thơ. Cầu mong hương hồn bác tiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng.

Đào Duy Tính Blogger nói...

Xin chia buồn cùng bác Văn Công Hùng và gia quyến. Tôi xin thắp nén nhang kính mong Cụ siêu thoát.

Đào Duy Tính

Đào Duy Tính Blogger nói...

Xin chia buồn cùng bác Văn Công Hùng và gia quyến. Tôi xin thắp nén nhang kính mong Cụ siêu thoát.

Đào Duy Tính

xuanthụ nói...

Xin chia buồn sâu sắc với anh cùng gia quyến. Thắp giùm em nén nhang tiễn đưa mẹ về cõi thiên thu anh nhé.

xuanthụ nói...

Xin chia buồn sâu sắc cùng anh và gia quyến. Thắp giùm em nén nhang vĩnh biệt mẹ anh nhé.

Trần Tân Việt nói...

Xin chia buồn cùng Nhà thơ và gia đình

Nguyễn Quang Lập nói...

Xin gửi đến VCH lời chia buồn sâu sắc nhất

luanhoangngoc@gmail.com nói...

Xin chia buon cung anh va gia quyen.Cau mong linh hon cu sieu thoat

Nặc danh nói...

ngay nao cung xem blogger cua anh, toi qua chua thay gi, sang som nay, 3-10, doc thay thong bao cua anh, xin gui loi chia buon sau sac nhat toi anh

nmdien nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
nmdien nói...

Xin được chia buồn cùng bác V.C.H và gia đình

chuongqn nói...

Xin chia buồn cùng với gia đình bác Hùng .

Phạm Thị Hòa nói...

Hùng ơi,
Vừa nhận được email báo tin buồn của Lý An Thành gửi cho lớp. Mình thành thật chia buồn với Hùng và gia đình. Cầu mong bà cụ ra đi thanh thản. Giữ đừng để ốm nhé.

hoangvy nói...

Thành kính chia buồn cùng nhà thơ Văn Công Hùng và gia quyến. Cầu mong hương hồn cụ sớm siêu thăng miền cực lạc.
TRẦN HOÀNG VY.

Hoàng Thanh Hương nói...

Chau xin chia buon cung chu va gia dinh.

NGUYỄN QUANG VINH nói...

Anh. Em đang ở Quảng Bình. Mai em vào viếng bà. Chia buồn anh với gia quyến.

My iP nói...

Xin chân thành chia buồn cùng anh Văn Công Hùng và gia đình .

Hoà Bình nói...

Em xin chia buồn cùng bác và gia đình.

Nặc danh nói...

Xin chia buồn cùng Anh và gia đình !

Lý An Thanh nói...

Mình đã đọc bài thơ Mẹ ơi của bạn, và rất cảm thông nỗi đau mất mẹ của bạn như đã từng xãy ra với mình. Biết bao điều muốn nói muốn khoe với mẹ để mẹ vui nhưng giờ đây chỉ thấy mẹ im lặng, không còn xoa đầu con cười vui, thỏa nguyện như trước, nhưng mình biết mẹ vẫn cảm nhận được những tình cảm của bạn dành cho mẹ. Mình và các bạn Văn K1 xin chia buồn với bạn và gia đình, mong bạn bình tâm để chu đáo tổ chức lễ tang cho mẹ. Xin thắp giúp mình và các bạn Văn K1 nén nhang dâng mẹ, ccaauf nguyện hương linh mẹ siêu thoát, thanh thản chốn vĩnh hằng

Uy Tran nói...

Xin chia buồn cùng anh và gia đình.

huynhthaison nói...

Xin chia buồn cùng bác Hùng và gia đình.

nguyen duc thao nói...

Xin gửi đến Bác lời chia buồn sâu sắc nhất

Lê Văn Trà nói...

Thành kính chia buồn với gia đình Chú

http://hagiangcucbac.mutiply.com nói...

Cho con xin duoc thap nen Tam Nhang vieng cu

123 nói...

123 thành kính chia buồn cùng nhà thơ Văn Công Hùng!

Unknown nói...

Cháu xin chia buồn cùng chú và gia đình. Ở phương xa cháu xin dâng lên cụ nén hương lòng, mong hương hồn cụ phiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng

Trương Lệ Hằng nói...

Xin chia buồn sâu sắc với anh Hùng và gia đình.

Phạm Doanh nói...


Vì xa xôi không tới viếng mẹ được. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Văn Công Hùng cùng gia quyến.

Nhà Báo Lê Phương Dung. nói...

Tôi cũng mất Bố từ khi còn bé thơ, đến lúc có điều kiện để được chăm sóc báo hiếu cho người Mẹ đã cả đời vất vả lo toan bươn chải, thậm chí từ bỏ cả hạnh phúc riêng tư khi mất chồng ở lứa tuổi mới tròn 30, mà sống trọn vẹn nuôi nấng bốn chị em tôi khôn lớn thành người. Những người phụ nữ Việt Nam với đức hi sinh thật không gì sánh được,cũng như các Bà Mẹ thật tuyệt vời của mọi người con. Cho tôi được gửi lời chia buồn, cũng như xin được thắp một nén tâm nhang tưởng nhớ tới người Mẹ vừa qua đời của NV Văn Công Hùng.
Thành kính phân ưu.

Mai Tiến Nghị nói...

Xin thắp nén tâm nhang dâng lên Mẹ. Cầu mong hương hồn Người siêu thăng về miền Cực Lạc. Chân thành chia buồn với nhà thơ Văn Công Hùng và gia đình.

LONGHAIANANH nói...

Em xin chia buồn cùng anh và gia đình. Cầu mông linh hồn cụ siêu thoát.

Võ Công Phúc nói...

Gửi anh Văn Công Hùng!
Em xin chia buồn cùng Anh và gia đình! Cầu mong linh hồn Cụ sớm siêu thoát!

Năc Danh nói...

Thành kính phân ưu!
Cầu mong linh hồn cụ siêu thoát.

Nhà báo Lê Phương Dung. nói...

Thì Mẹ tôi lại ra đi thanh thản nhẹ nhàng ở tuổi 59.
Vì xúc động quá thành ra tôi viết thiếu.
Thành thật xin lỗi, cũng như xin được chia buồn cùng gia đình của NV VCH.
Trân trọng.
Trân trọng.

Nặc danh nói...

Xin được chia buồn cùng bác Hùng và gia đình. Cầu mong Cụ bà được thanh thản ở miền cực lạc.

ngoc nói...

Xin chia buồn với anh và gia đình !

Khôi Vũ nói...

Xin gửi đến Văn Công Hùng và gia đính lời chia buồn sâu sắc nhất.

Phạm Đức Long nói...

Xin chia buồn cùng 2 bác và gia đình.

CART nói...

Cầu chúc cụ về nơi Tây Thiên cực lạc.
Xin chân thành chia buồn cùng bác Văn Công Hùng và gia đình!

Phạm Ngọc Tiến nói...

Chia buồn với Văn Công Hùng!

Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Hạnh Vân nói...

Cháu xin gửi đến chú cùng gia đình lời chia buồn sâu sắc!

tuanddk nói...

Em chia buồn với anh chị và các cháu

Quốc Thịnh nói...

Xin được chia buồn cùng anh và gia đình. Cầu mong linh hồn cụ siêu thoát.

Trần Thi Thư nói...

Xin được chia buồn cùng nhà thơ VCH và gia quyến.

Nguyễn Tiến Hải nói...

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến nhà thơ Văn Công Hùng cùng toàn thể gia đình!

Nguyên Hùng nói...

Nguyên Hùng xin chân thành chia buồn với Văn Công Hùng và gia đình.
Cầu mong linh hồn Cụ sớm được siêu thoát

Trần Nhã My nói...

Xin chia buồn cùng bác và gia đình.

Unknown nói...

gửi đến VCH lời chia buồn sâu sắc nhất

Hà Tùng Sơn nói...

Xin được chia buồn với Văn Công Hùng cùng gia quyến về sự ra đi của Cụ.

Nguyễn Trọng Tạo nói...

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Thế là Hùng không còn Mẹ nữa. Nói như Thích Nhất Hạnh là “Tai nạn lớn nhất đã xẩy ra cho Hùng rồi!“… Tôi cũng đã từng chứng kiến “tại nạn” ấy, và thấy trống trải suốt mấy năm liền; mãi đến giờ trở về ngôi nhà cũ, cái cảm giác trống trải, thiếu vắng ấy vẫn còn nguyên.
Tình cảm của Mẹ với con, của con với Mẹ cứ được nuôi dưỡng từng giây từng phút từng giờ từng ngày từng tháng từng năm… Mẹ tôi sống cùng con cháu 88 năm, Mẹ Hùng 93 năm… thật hạnh phúc biết bao cho con cháu. Nhưng rồi Mẹ ra đi, ta biết Mẹ sẽ ra đi mãi mãi, nhưng sao ta không thể tin, không thể nào tin được.
Vậy mà Mẹ đã đi thật. Xin chia sẻ với Hùng nỗi mất mát lớn lao.
Cái thời khắc 2 giờ 25 phút, ngày 3 tháng 10 năm 2012 (nhằm ngày 18 tháng 8 năm Nhâm Thìn), tại thôn Thế Chí Tây, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế, đã vĩnh viễn ra đi thân mẫu của nhà thơ Văn Công Hùng – người em, người đồng nghiệp của tôi.
Kính cẩn nghiêng mình bái biệt.

http://nguyentrongtao.info/2012/10/03/chia-s%E1%BA%BB-cung-nha-th%C6%A1-van-cong-hung/

Giang canj nói...

Em xin chan thanh chia buon cung anh va gia dinh.

Giang canj nói...

Em xin chan thanh chia buon cung anh va gia dinh. Mong anh va gia dinh vung vang vuot qua thoi khac kho khan nay.

LÊ KHÁNH MAI nói...

Lê Khánh Mai xin dâng nén tâm hương đến hương linh thân mẫu nhà thơ Văn Công Hùng tiễn cụ về cõi vĩnh hằng, cực lạc và xin chia buồn sâu sắc với nhà thơ cùng gia quyến.

Vũ Xuân Tửu nói...

Tôi xin có lời chia buồn cùng Văn công Hùng và gia đình.
Vũ Xuân Tửu

congtheblocg nói...

Xin nghiêng mình bái vọng cụ. Chia buồn nỗi mất mát đau thương này cùng nhà thơ Văn Công Hùng và gia quyến.
Công Thế - Lào Cai

VAnh nói...

Xin chia buồn cùng anh và gia đình. Hy vọng cụ sẽ sớm được siêu thoát.

Trọng Bảo nói...

Xin được chia buồn cùng anh và toàn thể gia đình.
Trọng Bảo-Hà Nội

Nguyễn Thông nói...

Cụ ra đi về phương cực lạc
Hồn tới nơi siêu thoát vĩnh hằng

La Chung nói...

E xin chia buồn cùng gia đình anh.

Phú Hòa nói...

Xin được chia buồn cùng anh Văn Công Hùng và gia đình.

BKA nói...

bài thơ này BKA làm khi mẹ mất. gửi VCH xin được thay nén hương thơm

mẹ ơi!

Mẹ ơi lạnh mất rồi
Hơi ấm của con không truyền sang nổi mẹ
Con thêm lần mồ côi

Dẫu ở tuổi nào cũng vậy thôi
Mất mẹ cô đơn đè lên tất cả
Căn phòng nhỏ dáng gầy của mẹ
Giờ chỉ còn hương khói đợi con

Trời vô tình để mãi mưa tuôn
Con đâu biết chiều nay phút cuối
Đôi mắt mẹ khép lời con khóc gọi
Mẹ ơi lạnh mất rồi

Lê văn Trung nói...

xin chia buồn cùng Văn Công Hùng và gia dình.

Ngô Minh nói...

Văn Công Hùng ơi
Nghe tin mẹ Hùng mất mà không đi được vì cáu lưng thoát vị đĩa đệm chết tiệt. Thiiu thì cin ngồi một mình ngóng về phía Ngũ Điền Tam giang viếng mẹ vậy. Xun chua buồn với Hùng và gia quyến.

Ngô Minh nói...

Văn Công Hùng ơi
Nghe tin mẹ Hùng mất mà không đi được vì cáu lưng thoát vị đĩa đệm chết tiệt. Thiiu thì cin ngồi một mình ngóng về phía Ngũ Điền Tam giang viếng mẹ vậy. Xun chua buồn với Hùng và gia quyến.

Thằng Dân nói...

Xin gưi đến anh cùng gia đinh lời chia buồn sâu sắc .

Nặc danh nói...

Thành thật chia buồn với Văn Công Hùng cùng gia quyến.
Cầu xin hương hồn Cụ sớm tiêu diêu miền Cực lạc.
Trương Duy Diệm

duyphitho@gmail.com nói...


Duy Phi
Xin chia buồn với anh Văn Công Hùng và gia quyến...

daquyvangcaonguyen nói...

Xin được chia buồn cùng anh và gia đình. Cầu chúc bà yên lòng nơi chín suối. Em đang ở Tây Nguyên, nhờ anh thắp dùm em nén nhang đưa tiễn bà về miền cực lạc. Vững vàng lên anh nhé!

ptuanha nói...

Xin được gửi lời chia buồn cùng gia đình

Trần Thiện Khanh nói...

Cháu xin chia buồn cùng chú và gia đình!

Hoàng Hưng nói...

Xin chân thành chia buồn với bạn. Ở quá xa không thể tới, nhờ bạn thắp một nén nhang trên bàn thờ cụ cho mình nhé.
HH

pham anh nói...

xin chia buồn cùng anh và gia đình

foodcrops nói...

Xin được chia buồn cùng anh Văn Công Hùng và toàn gia đình. Thành kính tiễn đưa Mẹ về chốn vĩnh hằng.

Nguoibadon nói...

Em mới biết tin khi vào blog bác. Xin chia buồn bác. Cầu mong linh hồn Mẹ yên giấc ngàn thu

Trần Vũ nói...

Hôm nay mới vào nhà bác và thây tin này, trễ còn hơn không chia buồn với bác cùng gia đình. Kính chúc bà an nghỉ.

Nguyen Tuan nói...

Xin chia buồn cùng bác và gia quyến!

Võ Ngọc Thọ nói...

Võ Ngọc Thọ xin chia buồn cùng nhà thơ Văn Công Hùng và gia quyến. Cầu nguyện hương linh Cụ bà sớm siêu thoát!