Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

AI NHÁT GAN ĐỪNG XEM

Mình cũng thuộc loại liều mạng dù chưa bao giờ... bạo gan. Cứ hình dung ngày xưa bọn đế quốc sài lang nó tra tấn quân ta, chưa cần phụ nữ, ngay cả nam giới, loại như mình đây, nó thả vào đây một nhát nhể, có khi lại chả khai sạch quân ta trong đống rơm huhu. Nhớ hồi đọc tiểu thuyết của ông Đinh Quang Nhã tả cảnh một chị mới sinh bị thả lươn vào "cấm địa", rồi cảnh em bé trong phim bị thả vào thùng rắn, mình thử trưng lên xem...
----------------



Thì là lục ảnh đi miền Tây về, chả có gì làm quà, chiêu đãi bạn bè mấy cái ảnh này thôi

























Vâng, rắn, chỉ toàn rắn mà thôi, rắn tại trại rắn Đồng Tâm, tất nhiên chưa con nào được bẻ răng cả nên chỉ đứng xa mà bóp máy thôi.

9 nhận xét:

Đại Cùn nói...

Nhìn ảnh, lại nhớ cán bộ Thanh hóa !?

Nặc danh nói...

Chôn lề nói quá đúng,quá hay hết bình luôn

Ảo vọng nói...

Sao không thấy có tấm bảng nào :" Nhiệt liệt chào mừng đồng chí Văn Công Hùng về thăm ... rắn " vậy ta ???

Nguyễn Quang Lập nói...

Kinh! Tôi vốn sợ rắn, xem thế này tôi có khi chiêm bao thấy rắn. Trại Đồng Tâm ở đâu? Có xa SG lắm không?

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Quang Lập:
-------
Nó ở Mỹ Tho, Tiền Giang ấy, đâu như đi xe 1 buổi. Hôm nào xuống đi, sợ thì kêu em Thu Trang, TBT Văn Nghệ Tiền Giang ấy, dẫn đi, hì hì...

khue nói...

Có quán "đặc sản" RẮN 7 MÓN nào gần đó không ?

Wayne nói...

Mấy ảnh này được chụp lâu chưa bác? Cách đây mấy tháng cháu có đi trại rắn Đồng Tâm, mà ít rắn lắm, mỗi cây có vài con thôi à.

Văn Công Hùng nói...

Cách đây vài năm rồi cháu ạ. Giờ chắc nó bị thịt hết rồi...

Khiết Trương Minh nói...

xa SG lắm không?
http://khanhminhdc.blogspot.com/