Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

TAN TÁC CHIM MUÔNG

Lẩm nhẩm câu Đại cáo bình ngô mà... nản.


Mình chỉ viết văn chương, làm con blog văn chương, lành mạnh và vui tươi.
 
Giờ như chim sau bão, tan tác chim muông.


Tất nhiên có ảnh hưởng của... Euro nữa. Thức lõm mắt ra mà còn lọ mọ leo tường, nên trong 2 chọn một. Thôi thì chọn... bóng đá, thi thoảng blog phát, cho xong bóng đá đã. Mai Thanh Hải có hứa là nhờ ai đó lập cho con web hoành tráng vanconghung.com. Nếu không mình cũng phải kiếm nhờ ai đó, nghe nói có cái chấm com nó an toàn hơn, như là chấm tiên lãng vậy, tất nhiên mình là Văn Công Hùng chứ không phải Gúc Gồ, và mình muốn chấm com chứ không chấm Tiên lãng.


He he...

10 nhận xét:

hoàng công tâm nói...

He he he he he!!!!

Nặc danh nói...

muon lam cach mang dung nan

La chung nói...

Tôi thật sự ko hiểu các bố chặn này,chặn khác để giải quyết vấn đề gì?ngăn chặn thông tin ư?ảo tưởng quá bởi vì chắc chắn người ta sẽ có cách để vượt qua.rốt cuộc chỉ tạo cơ hội cho những người 'chửi tuốt' có đất dụng võ,tạo khó chịu,bức bối cho những người xem blog là 1thú chơi.ko biết đây là chủ trương hay là chiêu cuả những nhà mạng.

Nặc danh nói...

Thỉnh thoảng phải oánh một cú cho nó nhớ chứ, văn ôn võ luyện mà.

Nặc danh nói...

Ra vài ngày khối thằng kinh ngạc
Ra 1 tuần tan tác chim muông ...
Tiên sư cái thằng quanlàmbáo ,nói láo như thật đến thế là cùng , làm bao văn sĩ cũng bị vạ lây.

Tui nhất trí với bộ 4T là thà giết sạch còn hơn bỏ xót.

Nặc danh nói...

Đúng là cái thời thổ tả chỉ làm cho mọi người khinh những kẻ ra lệnh lập tường lửa mà thôi.đúng là bộ 4T bụng thì to mà óc bằng quả nho hehe....

Vĩnh Nguyên nói...

Thực ra mỗi lần chặn tường lửa như thế này là mỗi lần bà con được luyện thêm kỹ năng "trèo tường" :)

Nặc danh nói...

bac van cong hung a! c14 bo cong an chan may tay ca cuoc do tien ra nuoc ngoai thoi ,vo tinh chan blog bac theo nguyen ly cong nghe thoi...chua toi luc may tay no ro toi bac dau! he...he...Chuc bac khoe va nha to deu deu

Nặc danh nói...

bac van cong hung a! c14 bo cong an chan may tay ca cuoc do tien ra nuoc ngoai thoi ,vo tinh chan blog bac theo nguyen ly cong nghe thoi...chua toi luc may tay no ro toi bac dau! he...he...Chuc bac khoe va nha to deu deu

honngv nói...

Mình đọc bài này ngay hôm 13/6, hôm nay mới còm đc: Đúng là tan tác chim muông! Bọn mình dân fần cứng, chả biết gì về IT, lập cái Blog cho anh em trong khóa học, tếu táo tuổi già, đã cố kg động chạm tý gì đến cái gọi là nhạy cảm, mà cũng bị chặn tứ tung. Anh em kêu oai oái. Buồn cho... 'Giết nhầm hơn bỏ sót'!!!