Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

CÁI MẶT CÁI MẶT...

Cô này giờ là đại tá an ninh, học sau mình đâu như 2 lớp, cùng lắm là 3, hì hì, ngày xưa xinh lắm, nhiều thằng lớp mình (và vài lớp khác) toàn đứng trong phòng nhìn ra mỗi khi nàng... ngậm tăm qua phòng (là đi ăn cơm ở nhà ăn về ấy mà). Hôm gặp lại ở Huế dịp kỉ niệm 55 năm ấy, không biết đứa nào bấm búa xua, hôm qua đổ ảnh thấy cái mặt mình rõ đần thối ra, trông như... cá tra (ngôn ngữ sát thủ đầu mưng mủ).



Bây giờ cũng phải... U60 rồi nhỉ, mà dư lày:


 Ôi, bạn à? Còn nhận ra nhau à?

 Nắm tay vừa thôi, đ...a...u đấy, hì hì...

 Gì đấy, nhắc lại đi, tớ... nặng tai rồi?

 À ra thế, vẫn khỏe hả, vẫn chỗ cũ hả, vẫn... chưa có gì mới hả?

Thế thì... tốt lắm, chào thân ái và quyết thắng nhé, đừng nhắc gì chuyện... ngày xưa nữa nhé...

21 nhận xét:

Mai Thanh Hải nói...

Già nhưng xương gà vẫn... nhai rau ráu. Thấy ánh mắt của bác soi kinh, nhưng toàn chú thích lạc đề. He! He!..

Văn Công Hùng nói...

@ Mai Thanh Hải:
-------
hehe chú, gớm bóc mẽ nhau thế?

trantuan nói...

Ôi ôi, em H. của mình ...!

Văn Công Hùng nói...

@ Trần Tuấn:
------
Thèm chưa???

hoàng công tâm nói...

công nhận ở tấm hình thứ 02 cái mắt của bác gian thiệt. già gì mà già

ngọc nói...

Ôi, bạn mềnh kìa, thân lắm đó !

thương binh Trại Mỗ nói...

cái hình thứ 2,trông bác cứ tội tội thế nào ý..... thương thế

Văn Công Hùng nói...

@ Hoàng Công Tâm:
-------
Ơ thế là chưa già à? Thích nhỉ, cám ơn bác

Văn Công Hùng nói...

@ Ngọc:
-----
ô thế à?

Văn Công Hùng nói...

@ Thương binh trại mỗ:
---------
Quá thương là đằng khác...

Lặc Danh nói...

Nàng túm tay VCH hơi bị chặt, kêu đau là phải rồi. Như thế gọi là "một bàn tay thì thừa", "hai bàn tay thì vừa". hehe

H.Lan nói...

chị này là chị Hường khóa 4 phải không bác?

Văn Công Hùng nói...

@ Lặc danh:
------
Hì hay quá, chị Hoàng Việt Hằng không đòi bản quyền đâu.

Văn Công Hùng nói...

@ H.Lan:
-------
Chính xoác.

Ảo vọng nói...

Sao ngày xưa bác không "tới" chị này đi, bây chừ có phải tiền đồ sáng ...loạn không nhỉ ! Hehe...

Văn Công Hùng nói...

@ Ảo vọng:
------
Tớ nhát như thỏ đế, suốt thời sv chả dám tán em nào dù bụng rất thích, huhu, giờ thì già bố nó rồi.

Nặc danh nói...

ngay nao em cung xem bac. Em cung nhu bac, bay gio hop lop, ong ba ca roi, coi nhu minh day thi muon, dung dan va trong sach nhat lop, trong sach va dung dan nhu bac ay, co dieu em co con trai. chu chung no yeu nhau som lam, yeu loan ca truong ay. chao bac a.

người lính nói...

Có một cô gái đẹp trượt chân ngã .Thấy vậy phóng viên báo nọ phỏng vấn 1 tiến sĩ vật lí:
- thưa tiến sĩ, tiến sĩ nghĩ gì khi cô gái bị ngã ?
- ồ, trọng tâm người cô gái rơi ra khỏi 2 chân cô ta !
PV gặp tiến sĩ hóa học:
- thưa tiến sĩ nghĩ gì khi cô gái ngã ?
- khi ngã , trong cơ thể cô gái đã xảy ra các phản ứng hóa học1
PV gặp 1 cụ già 80 tuổi hỏi:
- thưa cụ, cụ nghĩ gì khi cô gái ngã ?
cụ già mới xuýt xoa mà rằng:
- ước gì khi ấy cô gái ngã vào lòng tôi!!!

quan lang nói...

Giá mà cái ấy mọc ở tay nhỉ (Đông Hà khảo cổ)

quan lang nói...

Giá mà cái ấy mọc ở tay nhỉ (Đông Hà khảo cổ)

Nặc danh nói...

Tre chơi với trẻ, già choang đạo già.
Trông NV Hùng vẫn còn xuân sắc lắm!