Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

ĐỐT BLOG

Lưỡng lự mãi suốt từ sáng tới giờ, giờ mình quyết định: Đốt blog.



Lý do ư: Hôm nay là ngày Cá tháng 4.


Chả có ngày này thì đã phải nói dối mãi rồi, dân viết lách ngày nay mà đòi nói thật là... chết sặc gạch.


Thôi thì đốt bố nó blog đi để khỏi phải nhọc tâm hàng ngày, phải chọn chữ, chọn ý, chọn cách... để nó là... blog.


Và tin này có hiệu lực đến hết ngày hôm nay.


Giờ tớ chuẩn bị đi làm đồ nhậu để ngồi với bạn của con gái và bạn cháu gái, hehe, được làm mồi đãi chúng nó là niềm vui, niềm hạnh phúc của đời mình.


Không nó lại cho mình là đám già rách việc thì nguy. Trong mắt chúng nó, mình cương quyết không già, mãi mãi là bạn nhậu của chúng nó.

10 nhận xét:

Cơm thiu nói...

Vậy à bác, thảo nào em mới vầu mạng thấy có cái blog của tay nào cũng mang tên Văn Công Hùng - mà là Văn Công Hùng...hoạn lợn.

ngu ngơ nói...

Thì cứ việc đốt quách cái blog của ông đi, mặc đây có phải là ngày cá tháng tư hay không. Nhưng xin cho biết ông định dùng thứ lửa nào để đốt vậy ? Hehe...

Nặc danh nói...

@ ngu ngơ.
Nếu bác Hùng có đốt blog, âu cũng là chuyện dễ hiểu. Còn lửa nào ư? Lửa nhân tình thế thái! Bạn gặp lửa này chưa?

Nặc danh nói...

Cái vụ làm mồi và nhậu với bạn của con gái phải nói là bác Hùng có tầm nhìn chiến lược!

THUAN ANH nói...

Hình như lửa leo sang cả mồng 02 rùi nè chú Hùng ơi!

Unknown nói...

Làm sao phải đốt hả bác Hùng ơi? Cháu vẫn thích đọc blog của bác. Cháu thích blog này từ lâu lắm rồi. Từ cái hồi bác viết về vụ Nửa sự thật ở đâu, về cái phim tài liệu của ông NV nổi tiếng nọ...
Viết blog, cũng là viết báo, báo tư nhân. Tức là, theo cháu nghĩ, cũng cần tôn trọng sự thật chứ nói bậy như ông NV nổi tiếng ở VTV kia thì...
Rồi gần đây, ông blogger nổi tiếng nọ viết về vụ TL biến con ễnh ương thành con bò thì sao chấp nhận dc?
Cháu nghĩ, có thể đây là phản ứng của bác với Báo cáo tổng kết công tác báo chí 2011. Nhưng, theo cháu, là phản ứng tiêu cực.

Unknown nói...

Đã qua ngày Cá tháng Tư, hy vọng bản tin này đã thực sự hết hiệu lực.
Những suy nghĩ: "Chả có ngày này thì đã phải nói dối mãi rồi, dân viết lách ngày nay mà đòi nói thật là... chết sặc gạch" không còn...

Hoà Bình nói...

"Chả có ngày này thì đã phải nói dối mãi rồi, dân viết lách ngày nay mà đòi nói thật là... chết sặc gạch"

Ơ, thế hả bác? Vậy ra xưa giờ em ngây thơ quá. Nhưng mà em sẽ tiếp tục ngây thơ bác ạ, tính em nó thế, chả thay đổi được :)

ngọc nói...

Cái nhà bác này, thơ thì lãng mạn bay bổng, mà nói chuyện cũng hài hước thâm hậu phết !!!

ngọc nói...

Cái nhà bác này, thơ thì lãng mạn bay bổng, mà nói chuyện cũng hài hước thâm hậu phết !!!