Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

ẢNH VUI VỀ... THƠ

Dự Liên hoan thơ Châu Á Thái Bình Dương mình là một tay máy cũng... khá. Nhà thơ Mai Văn Phấn trưa nay mail cho mình sau khi nhận được ảnh mình gửi: Ảnh đẹp quá! Rất may MVP có được những tấm hình của "tay máy" chuyên nghiệp- keke mà ông Phấn này không biết đùa nhé. Vấn đề là máy ai nấy chụp, mình đưa máy cho ai nhờ chụp là y như rằng ảnh bị nhòe. Thiệt thòi là thế. Chiều qua ngồi với mấy ông NSNA, có cả ông Khánh chủ tịch hội NSNA, ông nào ông ấy ống iếc dài ngoằng, mình rút con máy ba chấm năm mua 3 triệu cách đây 10 năm của mình ra, tên nào cũng... lác mắt...




Hậu duệ của Onga Becgon- Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi...


Đằng sau... quay.


Để xem... thơ. Như một màn ảo thuật, nhà thơ Ixraen này đọc đến đâu thơ trải ra đến đấy.


Còn nhà thơ Nga này lại thổi đàn môi. Tất nhiên là thơ im tiếng.


Thơ này phải có đến... 4 người căng, khiêng... để tác giả đọc.


Hai nhà thơ Udơbêkxtan này mặc trang phục dân tộc như trình diễn thời trang


Tớ và nhà thơ Ixraen ở Bát Tràng


Các nhà thơ câu lạc bộ này hát liên tục trước cửa lều thơ của CLB mình, đắm say và tha thiết, cầm lòng sao đặng người ơi, dừng lại mà thưởng thức thơ thôi


Một lều thơ khác, không cần tăng âm nhé, hát vo thôi, lúng liếng là lúng liếng ơi. Nhờ thế mà bán được nhiều thơ phết.


CLB này thì bày cỗ ra liên hoan. Chứ lại chả, trưa rồi, và mấy khi gặp nhau, vui hơn tết...


Công chúng thơ đặc biệt. Bạn này được đẩy xe đi hết Văn Miếu hôm ấy, và sau thì dừng lại ở sân thơ, nghe chăm chú...


Người trẻ và chữ Nho, ai bảo thời bút lông tàn lụi, ai bảo cụ Vũ Đình Liên thất truyền


Toàn người trẻ mua chữ nhé


Còn tớ thì vào làm bảo vệ kiêm bồi bàn, đang đón khách vào dự tiệc. Hôm sau sẽ cho loạt ảnh Gala diner xuất hiện, hoành tráng và rực rỡ nhé... Và như đã nói trước, nhờ chụp nên nhìn 1 người thành... 5

11 nhận xét:

mẹ mướp nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
My iP nói...

Nữ nhà thơ Nga ,con cháu của Olga Berggolts quả thật dịu dàng và xinh đẹp , chỉ tiếc nhà thơ VCH bây giờ xem chừng "hát khác xưa rồi ,khóc cũng khác ngày xưa ..."

Rượu Vân nói...

Vậy ra bác Hùng cũng ngược Bắc tiết Nguyên tiêu,mà không thấy bác về Hội Lim .Năm nay Kinh Bắc chúng em lập đỉnh Gi-net bằng màn hát quan họ do 2012 liền anh liền chị cùng hát , giá có bác về thì thành 2012 +1 thì còn lúng liếng hơn .
Mà sao hội thơ thấy nhiều liền chị xinh đẹp quá bác ạ , hay tại cái máy 3.1 của bác chỉ thích chụp người đẹp.
Em thích nhất là cái ảnh Nàng Thơ xứ Bạch Dương .

Nặc danh nói...

Hội Lim gần đây đúng là thành hội chợ festival , láo nháo chứ không nền nã nết na như mươi năm trước.May bác Hùng không đi,chứ đi lại thất vọng .

Văn Công Hùng nói...

My iP:
--------------
Bạn rành Bec Gôn quá, và chắc chắn tôi hát khác xưa rồi khóc cũng khác ngày xưa? Nhưng, có những cái chưa chắc khác, hihi...

Văn Công Hùng nói...

@ Rượu Vân:
-------------
Đúng hôm "kỷ lục" ấy mình có đi qua hội Lim, và về có viết 1 bài cho tạp chí VTC. Thú thực là tôi sợ các kỷ lục. Mùng một tết dương lịch tôi dự một canh quan họ làng Đặng Xá và về viết bài "Cuối năm 1 canh quan họ" trên blog này đấy (sau khi đã in báo, hì hì...
Cái máy của mình nó theo trường phái tụng ca cái đẹp, thiên về mỹ cảm mà...

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
----------
Đúng là tôi có đia qua, thấy người ta ngồi la liệt ngoài đường ăn nhậu trên các dải phân cách. Thế là té thẳng về Bát Tràng. Thà không vào để giữ mãi ấn tượng tốt đẹp về Lim, về quan họ...

Lim dim nói...

Bất kỳ lễ hội nào ở ta đều bầy nhầy như thế, sự yếu kém văn hóa văn minh không của riêng lễ hội nào.

PutinViệt nói...

Sướng thế là cùng, được măm, được đọc thơ, pr thơ, được chơi, được ngắm thiên hạ sướng cái con mét

Văn Công Hùng nói...

@ lim dim:
--------
Tên sướng thế nhỉ?

Văn Công Hùng nói...

@ Putin Việt:
--------
Hì thi thoảng được sướng tí ấy mà.