Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

TẾT ĂN RAU ĐAU UỐNG... RƯỢU

Ngày tết, nhìn những bó rau xanh mướt mà thổn thức con tì con vị. Năm này tết Pleiku nắng nhưng không nóng lắm, sáng qua trực tất nhiên phải uống, chiều qua ở nhà, khách khá đông, tất nhiên cũng phải uống. Ai sinh ra cái lệ khách đến nhà chúc tết thì chủ nhăm nhăm chai rượu nhỉ. Mình rất ghét nhưng rồi thấy khách vào nhà là cũng mắt liếc chai rượu, khách chưa ấm chỗ mình đã... ục ra ly. Chivas nên phải ục, quý đứa nào mình rót vang, ghét ai mình rót Chivas, lia mạnh tay phát, nửa ly, vẫn ghét thì mình lia ly nữa, huhu...


Và mình phát hiện, mình cũng bị nhiều đứa ghét khi vào thăm nhà nó, ai đời Uytsky mà nó rót như rót trà, bia thì bật bụp bụp. Cái giống thà say nằm luôn, chứ mỗi nhà mỗi loại, uống lắt nhắt, óc thì say mà đầu thì nhức. Nhưng hôm nay mới... mùng 2. Chu choa còn... 8 ngày nữa mới hết tết.



Thế nên trưa nay mò xuống bếp, thấy những mướt xanh thế này mà thèm:










Còn đây là các "chân dài" ngõ tớ, chụp tối 28 tết, sau khi cả ngõ tất niên thì lũ nhóc này đảm nhận việc... rửa bát. Toàn bọn từ TP HCM, Hà Nội về, chân cẳng miên man, ngồi lúi húi rửa bát chiều cuối năm, thấy đầm ấm và đầy phong vị Việt:







Hoa và bàn thờ nhà tớ:
Khách tất niên nhà tớ:



Còn đây là mấy đứa bạn của Hương Giang nhà mình đang tu nghiệp tiếp ở nước ngoài về, chụp tại nhà mình bằng iPhone rồi bắn sang cho mình, chiều nay.

4 nhận xét:

Nguoibadon nói...

Chúc mừng bác Văn Công Hùng một năm mới anh khang thịnh vượng. Và trở thành tiền đồn vững chắc của giới blog tại Tây Nguyên

Văn Công Hùng nói...

@ Phạm Phú Thép:
-------
Hì hì chú giao nhiệm vụ Tiền đồn nghe như sắp... chiến tranh, kinh kinh là.
Các mèo về lại nhà chưa hay vẫn quê ngoại?

Nguoibadon nói...

chưa bác ạ, em lên nhà tiếp khách còn Mèo mẹ và hai mèo con vẫn ở ngoại ... không hiểu sao em giống bác quá chừng. Nhà em toàn Mèo

qwadro_fx nói...

Chúc mừng bác Văn Công Hùng một năm mới anh khang thịnh vượng. Và trở thành tiền đồn vững chắc của giới blog tại Tây NguyênSightline Payments Kirk Sanfordslots