Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

QUAN HỌ THÔI ĐÀNH

Một ngày cuối năm vô cùng ý nghĩa. Trời thương khi tự nhiên ban nhà văn trẻ cho rằng mình vẫn còn trẻ, còn ham chơi, hú mình đi Bắc Ninh, về mấy làng Quan họ là làng Diềm và Đặng Xá, thăm nhà thờ vua bà, người sinh ra quan họ, ăn một bữa cơm quan họ tại nhà liền chị quan họ ngon không thể tả. Các bạn ấy góp tiền để đi, mình xin góp một phần nhưng không được nhận...



Về mới biết tại sao lại có 49 làng quan họ, mới biết tại sao các liền anh liền chị không được lấy nhau, mới biết- nói như Hữu Việt- lễ độ với Quan họ. Và quan trọng là, mới biết mình còn... trẻ.

Thăm chùa Keo, chùa Bút Tháp, Phật tích:


Võ Thị Xuân Hà, Nguyễn Danh lam, VCH, Hữu Việt và mẹ con Đỗ Bích Thúy

Đẹp đến không chịu nổi

Phật bà Nghìn mắt nghìn tay, bản gốc

Vũ Hồng, Đạt Ma, VCH, Hữu Việt, Phong Điệp. Cái kính Rây Ban của tớ trông ngầu phết

Trái qua: Đặng Huy Giang, Nguyễn Quang Hưng, bà vãi, Hạnh Thủy, Vũ Hồng, Hữu Việt, Trương Hồng Tú, Nguyễn Danh Lam, Võ Thị Xuân Hà, Phong Điệp, Thụy Anh, A Sáng, VCh, Đỗ Bích Thúy, Đạt Ma, Thiên Sơn



Trưa (thực ra là gần 2h chiều) ăn tại một nhà hàng, khá sang, có "quan họ phố" phục vụ, đã thấy rưng rưng rồi dù mình ngồi ăn mà có người xúng xính phục vụ cứ thất nó bất nhẫn thế nào.



Hai người ngồi giữa là 2 liền anh quan họ nhà nước của đoàn quan họ Bắc Ninh đến hát giao lưu



Nhưng phải tối thì mới là một canh quan họ xịn. Nhà thơ Quang Hưng của báo Thời Nay té ra là một giọng quan họ xịn, anh kết nối với một gia đình quan họ, nhờ họ tổ chức một bữa ăn gia đình và một canh hát. Trời ạ, toàn món mình ham, đúng nghĩa là ăn đến không thở được nữa.


sắp mâm

Cái gì đây- Bánh đúc đấy ạ. Trời ơi mình ăn như thần trùng. Đây là bánh đúc lạc, ăn với tương

Còn đây là bánh đúc không để ăn với riêu cua

Nó đây, bánh đúc đã chan riêu cua

Chị hai mời rượu. Chị này tên là Quýnh, nguyên bộ đội Trường Sơn về, giờ lập một nhà chứa, gồm con dâu, em trai... Đừng cười khi nghe từ nhà chứa nhé, nó chính là tên một kiểu nhà quan họ, trong ấy chứa bạn bè quan họ mà từ cổ gọi là bọn, nhưng sau này các ngành chức năng thấy từ bọn không hay nên ít dùng nữa, còn từ nhà chứa vẫn còn

Món này không mê à? Ốc nấu chuối xanh

Tương đấy. Đĩa thịt gà còn nguyên nhé

Miệt mài ăn để sang màn chính


Là màn quan họ mộc, quan họ zin, quan họ gốc. 


Giầu này giầu tình giàu tình/ giầu loan giầu phượng giầu mình giầu ta... Liền chị mời trầu làm tớ sướng tít mắt


duyên quan họ

Hữu Việt ăn trầu, đang nhai phồng má lên, trông rất em chã




Các nhà văn bị hút hồn

Và 1 phát hiện là Quang Hưng, giọng ca quan họ tuyệt vời. Với quan họ, hát được mới là một phần nhỏ, còn để trở thành anh hai anh ba anh tư anh năm là cả một vấn đề. Hưng đã lên anh Hai...

Đắm đuối nhé

Về đến Hà Nội vẫn còn kịp post mấy cái ảnh lên rồi đón giao thừa một mình trong phòng. Và sực nhớ từ hồi mình chưa biết quan họ có mấy làng, mới chỉ xem quan họ tivi, đã làm bài thơ dư lày, lấy cái cảm hứng từ việc liền anh liền chị quan họ không được lấy nhau. Thực ra là chỉ những liền anh liền chị khác bọn mà đã kết bạn với nhau thôi.

thôi đành
quan họ ra về
áo khăn để lại lời thề chia hai

người ơi vai chẳng kề vai
mà sao thương mãi thương hoài ngàn năm
thương từ thuở nhớ xa xăm
để cho câu hát lặng thầm trên môi

thì cầm lòng vậy người ơi
trái tim thổn thức thành lời buồn đau
ngàn năm sau
vạn năm sau
lửng lơ câu hát quặn đau kiếp người

dầu lòng vậy nhé người ơi
mạn thuyền ngồi tựa cho vơi lòng sầu

mắt lá răm chẳng về đâu
gửi nhau lúng liếng làm cầu nhớ thương...

Chúc các bạn một  năm mới ấm no và hạnh phúc nhé

9 nhận xét:

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Sướng quá bác ơi!
Sao mời giầu mà mắt hai người cứ nhìn đâu đâu ý, chẳng nhìn nhau gì cả?

Mai Thanh Hải nói...

1 mình thì buồn nhể? Mai đi Pa Cheo, Bát Xát, Lào Cai với em đi?

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Minh Tuấn:
---------
Hihi tại tớ... ngượng

Văn Công Hùng nói...

@ Mai Thanh Hải:
-----
không được rồi Hải ơi, ngày kia họp tiếp mấy ngày nữa.

Nặc danh nói...

Mấy tấm riben bác trông rất ngầu nhưng tấm mới giầu lại thấy bác ngượng.

Nặc danh nói...

Mấy tấm riben trông bác rất ngầu nhưng tấm mời giầu lại thấy bác ngượng.

My iP nói...

Xem mấy cái ảnh của anh đã quá . Bánh đúc chấm tương ,có lẽ nhiều năm rồi giờ mới gặp lại.
Chúc anh và các bạn Năm Mới vạn điều may mắn !

mẹ mướp nói...

Đầu năm cảnh cáo tên giang hồ vặt VCH, cứ dứ của ngon vật lạ ra làm người ta nước dãi chảy đầy một bát, nước miếng chảy ngập chiếc chiếu nhớ!
Hị hị.

Phạm Đức Long nói...

Bác sướng quá, nhưng tiếc không gặp được liền chị Thúy Cải nhé!