Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

KHÁC NGÀY XƯA

Năm 1981 mình tốt nghiệp đại học. Giữa cái hội trường số 3 Lê Lợi oai phong ngày ấy, mình cũng với khoảng hai chục chú được mời lên nhận 1 tờ giấy pơ luya đen xì xì. Không phải bằng tốt nghiệp mà là giấy phân công công tác. Và mình được chọn lên nhận chỉ đơn giản là mình là thằng xung phong lên Tây Nguyên. Hồi ấy khóa 1 đại học tổng hợp Huế đắt như tôm tươi, nên cái sự xung phong lên Tây Nguyên làm nhiều người choáng váng, kể cả ba mẹ mình, hihi. Hai năm sau mới lủi thủi về lại trường, cầm theo cái giấy xác nhận đã công tác tốt mới được ký 1 chữ ký rồi lấy bằng.



Thế nên giờ thấy con gái oách quá. Nó đi làm đã mấy tháng rồi nhưng hôm kia mới làm lễ ra trường.


Thằng cu này là cháu gọi mình bác ruột, sinh viên công nghệ thông tin ĐHBK SG, mua bó hoa 250k đến tặng chi, hoành tráng hỉ.


hai chị em, hơ hơ...


có vẻ đang đói...

tiêm đô ping rồi

Đây là 2 chị em xịn.

Một ổ luôn- Vợ đẹp con khôn,... 3 cái, hehe.

Thằng cu ngoài cùng bên trái nghi lắm...












23 nhận xét:

mẹ mướp nói...

Nhìn vợ con bác mới thấy bác hoành tá tràng ở đâu chứ về đến nhà là thành dân tộc thiểu số ngay...khí khí

Nặc danh nói...

Một "tiểu thư lớn" hai tiểu thư nhỏ, nhất bác!

CUA RẬN nói...

Con gái bố Hùng đẹp tựa Văn Công!
Chúc mừng! Nhất bác!

Văn Công Hùng nói...

@ Mẹ mướp:
-------
Quý hiếm mà.

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
-------
Có hôm ngủ dậy, trước cửa nhà có cha nào nó dán câu đối:

"Vợ đẹp con khôn,... "lưng" 3 cái
Nhà cao cửa rộng, "ấy" hai hòn"
hehe...

Văn Công Hùng nói...

@ Cua rận:
---------
Vâng cám ơn bác, nó thừa hưởng gien đẹp trai học giỏi của ba bác ạ, hơ hơ...

Mai Thanh Hải nói...

Chúc mừng 2 bác nhá! Con gái càng lớn càng duyên giống mẹ và học giỏi giống bố. Khi nào em mới được oai phong như bác đây!..

hoàng công tâm nói...

Chúc mừng bác, thấy 2 công chúa nhà bác mà phát thèm. Dạo này thấy phu nhân nhà bác hoành tá tràng nhỉ

Nặc danh nói...

Lần đầu tiên được thấy tấm bằng Dược Sĩ Đại học , nó to thật , chả bì với cái bằng kĩ sư , cử nhân . Hèn chi bây giờ mới biết vì sao lương của các dược sĩ cao hơn lương của nhân viên EVN . Chúc mừng Bác và gia đình !

Văn Công Hùng nói...

@ Mai Thanh Hải:
---------
Hơ hơ 2 gái nhà chú cũng chồi măng cả rồi, còn gái cả thì, hihi, hoành tráng thế còn gì?

Văn Công Hùng nói...

Bác Hoàng Công Tâm:
---------
Cám ơn bác nha, mụ xã nhà em mà đọc bác khen thì thị ấy sướng lâng lâng cả ngày.

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
----------
Bằng cử nhân của mình ngày xưa vừa bằng bàn tay. Bằng giờ to vì có máy in xịn...

Nặc danh nói...

A ha rõ ràng là có ảnh anh cu Phương đứng chộp hình với chị, nhớ hồi hắn phụ em đạp vịt dưới hồ Diên Hồng để chiều sư tử con nhà em.
Chúc mừng thành công bước đầu của Văn Mai Hương
A ha anh anh chị chuẩn bị kén kon dê được rồi.
nguyenphuong

Lặcdanh đạihọc nói...

Tốt nghiệp ĐH Dược thì có bằng DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC,
Vậy tương tự ta có các bằng tốt nghiệp:
Y SỸ ĐẠI HỌC,
ĐIỆN SỸ ĐẠI HỌC
NÔNG SỸ ĐẠI HỌC
LÂM SỸ ĐẠI HỌC
KỊCH SỸ ĐẠI HỌC...
V.V...

bimbim nói...

"Khác ngày xưa" ở chỗ là: các cụ ông ngày xưa nếu bị dán câu đối ấy thì lập tức các cụ bà phải liệu mà lo trầu cau tìm bạn mới cho các cụ ông,còn ngày nay các cụ ông bị các cụ bà cấm cửa. So với các cụ bà ngày xưa thì các cụ bà ngày nay rất kém thông minh hơn vì đựoc học nhiều, không biết rằng các cụ ông luôn ngấm ngầm noi gương cha ông, bác VCH chăc không ngoại lệ.
khekhe
hehe

Nặc danh nói...

hầy dà. Vậy là bác sắp an nhàn roài. he.............

Nặc danh nói...

hầy dà. Vậy là bác sắp an nhàn roài. he.............

Nặc danh nói...

Ba Hùng oi!?

Đoàn nam Sinh nói...

Vui nhẩy !
Một đồn ba lỗ châu mai,
Có ông vác súng đứng ngoài canh vô.
He he, mừng !

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Phương:
---------
Chú nhớ dai nhẩy, thằng cu ấy hơi bị đẹp giai như... bác đấy, hihi

Văn Công Hùng nói...

@ Bim bim:
-------
ai lại toang toác ra thế, huhu

Văn Công Hùng nói...

Bác Đoàn Nam Sinh:
------
Thơ hay phải đọc dập dồn
Đồn ta dồn địch lÀ ĐỒN của ai???

Putinviet nói...

Theo nguyên tắc "thiểu số phục tùng đa số" lại theo tư tưởng đạo đức của tiền nhân thì bác Hùng phải đi đái phải ngồi rồi. Không lẽ sắm bồn đi đái riêng ?