Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

XE ĐÊM SẦM SƠN...

Cuối cùng thì 3h chiều nay mình đã lấy được cái dây sạc pin máy tính để làm việc. Một ngày mà dài hơn trăm năm....


Là nói cái hôm mình bay ra Hà Nội để xuống Sầm Sơn. Trên tắc xi vào Hà Nội đã có... 3 cuộc điện thoại hẹn nhậu. Cuối cùng thì Phọt Phẹt lệnh: Anh về thẳng Đào Tấn, không cần lấy phòng, cứ nhậu đã. Thế là thẳng về đấy, lỉnh kính túi, ba lô...

Vấn đề là nhậu đến nửa đêm nó vác về nhà nó, lại bắt vợ dọn cơm rượu. Mà phải nóng sốt. Mình oải hơn quả vải nhưng biết làm sao, thì ngồi. Vợ nó ngồi "hầu" chồng và bạn chồng, mắt tình tứ như mới cưới. Đưa đẩy thế đến hơn 12h thì nó vụt dậy: Đi. Anh chờ em tắm cái rồi đi. Mình trợn mắt: Đi đâu? Thanh Hóa chứ đâu, em đưa anh đi. Nó vùng vào nhà tắm thì vợ nó bảo nhỏ mình: Chồng em nó khùng lắm anh ạ. Nó đi thật đấy, anh... giả vờ say đi, để nó ngủ sáng mai 2 anh em đi sớm. Quá đúng. Cuộc nhậu lúc chiều làm mình oải rồi, oải đến mức mà dẫu đang hăng dư vị bia rượu mà vẫn ngáp chảy nước mắt. Được lời như cởi tấm lòng, mình nằm uỵch xuống sàn, vợ nó dúi cho cái chăn và mình... kéo gỗ. Nó tắm xong lên đá đá vào mông mình: Dậy đi bác. Ừm ừm tớ say quá. Say cái đéo gì, có dậy không thì bảo. Không thì em cứ mang đồ bác đi, bác ở đây với... vợ em nhé. Miệng nói tay nó gấp laptop và đồ đạc của mình nhét vào ba lô và va li. Mình không nhịn được cười, phải hộc lên khục khục khục... và ngồi dậy, hỏi mày bỏ đồ anh hết chưa, nó bảo hết rồi, đi thôi. Nó bảo vợ: Đưa ít tiền. Vợ nó nói hùng hổ thế nhưng lúc này nhũn như chi chi móc túi đưa nó một nắm tiền xanh xanh. Thế là nó lộc gộc kéo 2 va li của mình và của nó sang nhà gửi xe...

Con xe xịn của nó lướt êm, nó bảo bác hạ ghế mà ngủ, kệ em với... nó. Nhưng mình nhớ nó tả thằng sâu mắt trong chuyến đi của nó lên xe là ngủ mũi dãi lòng thòng nên cố... thức, dù thi thoảng có gật gù. Chạy đến h430 sáng thì đến nhà nó ở xã Đông Xuân, cách thành phố TH 3 cây số, mình lăn ra ghế salon, nó cái giường bên cạnh kéo đến 7h30 thì dậy. Nó bảo em dâu đi sửa đồ ăn sáng. Ấy là 1 cái lẩu vịt và bún chả kèm... 2 chai rượu quê trong rợn gáy. Vài ly đầu còn khó khăn, sau đấy thì ngọt xớt. Đang ngọt thì mình nhớ cái... dây sạc pin. Rồi cũng đang nhậu thì 1 băng ở thành phố Thanh Hóa kéo về. 11h, nghỉ hiệp 1 ăn sáng ở đây lên xe kéo về thành phố mần tăng 2. Từ tăng 2 kéo đến tăng... 5 là 1 cái hồ thì mình rống lên hát, hát thảm thiết và bi thương, toàn lôi bài của ông Tạo ông Mậu ra gào, đến nỗi có mấy đứa thanh niên phòng bên tưởng mình... rồ.

Tóm lại là bây giờ là 1h đúng ngày 8 tháng 10, mình ở  khách sạn ở Sầm Sơn. Các văn nhân gặp nhau hoan hỉ tưng bừng, có mấy loại rượu quê mang ra đọ nhau. Nguyễn Trọng Tạo kêu mình về phòng, bảo chú dạo này lưu manh rồi, anh kêu mà mày cứ lần lữa. Lão lôi ra chai chivas 18 uống dở còn hơn nửa và...  2 thằng cưa. Vấn đế là có 1 vấn đề mình định nói mà giờ mới nói, ấy là nhìn vào tấm ảnh mình chụp dưới đây, ngay lúc mới nhận phòng thì mới thấy nền du lịch Việt Nam quả là... vĩ đại. Không bình gì thêm về tấm ảnh này nhé, chỉ xem thôi- bố sư cái thằng ở cùng phòng mình, ngáy to như... không phải nhà thơ.

Nền du lịch hùng cường Việt Nam sẽ phát triển như vũ bão từ những đôi dép đi trong phòng khách sạn như thế này. Ảnh chụp từ phòng mình, 308, KS CP tương đương 3 sao lúc 16h chiều qua, 7/10

Ăn sáng kiểu... Thanh Hóa...

Tuân Phẹt phê...

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đoạn ở Hà nội,lão Hùng hình như phét .Đã nhậu đến nửa đêm mới về,ông kia bắt vợ làm đồ nóng...nhậu tiếp chầu nữa...lại chỉ 12h đêm?Cũng đêm ấy hay đêm sau?Hehe..

Nặc danh nói...

Thêm tí nữa.Về quê bạn,bạn đãi nhiệt tình,mà khách sạn ở quê bạn để lộn có một chiếc dép khác màu,đã chụp ảnh quảng cáo ngược quê bạn rồi.
Mà đâu như xứ Thanh cũng là Miền đất nhớ của lão Hùng mà.

Nặc danh nói...

Bác Sinh và bác Hùng nay nhậu hơn dân miền Tây. Kinh!!!

Gà con nói...

Nhậu xong ai cầm lái vậy bác ơi? Hay là các bác có nuôi tài xế riêng đấy? Em lăn tăn chi tiết này quá.

Unknown nói...

CuwCuws nhậu liên miên thế này, thảo nào nàng THƠ chạy mất dép...hì hì...