Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

VĂN NHÂN PHƯƠNG NAM

Lần đầu tiên mình xuống Bến Tre, cũng là chuyến hành phương Nam đầu tiên là đi bằng xe máy, cũng với Nguyễn Đức Thọ, từ Đồng Nai. Thọ mệnh yểu, mất khi văn tài đương phát với những hồi ức làng Tre, ốc mượn hồn. Giờ đi cứ nhớ Thọ. Người thứ 2 mình gặp và chơi cũng từ đợt ấy là nhà văn La Quốc Tiến, ông này cũng đã mất. Anh Tiến là lính xe tăng, nhưng đối lập với anh lính tăng Hữu Thỉnh, nghe đâu trong 1 cuộc nhậu, tưng tưng lên anh Tiến nói với anh Thỉnh: Hồi ấy, tôi bắn cháy xe tăng của ông đấy...

Đời người nhanh thế, hôm qua Vũ Hồng chỉ cái chỗ ngã ba sông Hàm Luông, nơi có cái cửa đổ ra biển: Nơi này sau khi nhậu chúng ta lấy thuyền chạy ra và anh Tiến, anh Thọ và anh nhảy xuống lội. Thực ra mới có anh Tiến nhảy xuống, mình mới ưỡn ngực: hãy xem người đã từng bơi ở các con sông nổi tiếng: Hương, Mã... trổ tài thì Thọ kéo lại: Thôi, chìm xuống không ai kéo lên được đâu. Lúc ấy là 18h30 chiều, trời vần vũ đen kịt, sấm chớp đùng đùng, kinh lắm.

Phương Nam nhiều văn tài. Mình đi nhiều, gặp cũng lắm nhưng có mấy bác đến lần này mình mới gặp như bác Trần Kim Trắc, Thanh Giang... Bác Trang Thế Hy sinh nhật ngày hôm kia, nghe nói khách đến thăm nườm nượp làm ông già không kịp thở. Đời người như thế kể cũng toại nguyện. Lần trước mình đã vào nhà ông cùng với Thọ. Ơ xuống đây toàn nhớ đến Thọ. Mày có thiêng về đây xem tao đang đi lại toàn nơi chúng mình đã đi Thọ ơi.

NHà văn Phạm Trung Khâu, hiện đang bị tai biến đi cà nhắc như Ng Quang Lập

Nhà văn Từ Phạm Hồng Hiên, tên như con gái người thì... đàn ông

Hai cha con nhà văn Anh Động và Nguyễn Thị Diệp Mai

Chị Song Hảo, cao cao bên cửa sổ có hai người yêu nhau, chị bị bệnh nan y, nhưng giờ xinh đẹp thế

nhà văn Trần Kim Trắc

Nhà văn Thanh Giang và Lê Quang Trang



Các nhà văn Lê Văn Thảo, Thu Trang, Trần Thanh Giao và Trần Kim Trắc
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng

Nhà văn Trịnh Bửu Hoài, Trang Thế Hy, Phạm Nguyên Thạch

Nhà thơ Nguyễn Bình Hồng Cầu

Nhà văn Vũ Hồng

Nhà văn Khai Phong và Lê Văn Thảo

3 nhận xét:

lặcdanh nói...

Văn Hùng lại gặp văn tài
Đi đây đi đó miệt mài tháng năm

Nặc danh nói...

Chu Hung chac dang dau kho vu gi day nen moi kiem co Song Hao. HEHE

Khi nao anh dau kho
Hay tim den voi em.

Văn Công Hùng nói...

@ Cả 2 nặc danh:
---------
Hành trình vẫn đang tiếp tục, mai xem tớ đi Đồng Tháp 10 mùa nước nổi nhé