Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

PHỌT PHẸT

Là uống rượu nguyên ngày hôm qua với tên này. Hôm trước thì nửa đêm y đùng đùng lôi dậy chạy xe vào Sầm Sơn. 4h30 thì tới
Đi vội, cái dây sạc pin vẫn đê ở HN, y đang nói người nhà gửi xe vào, hy vọng trưa nay thì có, đấy là lý do từ hôm qua đến giờ không làm gì với máy tính được, để dành tí pin bây giờ nhận cái tham luận của Nguyễn Thanh Mừng và đọc tin off.
Còn 5 phút pin nữa, chào thân ái và quyết thắng đã. Sẽ kể chuyện đánh đu với Phọt Phẹt khi có dây sạc.

1 nhận xét:

mẹ mướp nói...

nhờ bác chuyển nhời em đại diện toàn đảng toàn quân toàn dân tỉnh nhà khen Phẹt một nhát nhá. Phẹt thuộc thể loại văn học lưu manh nghệ thuật báng bổ nhưng duyên phết, em vẫn luôn vào bác rồi tạt qua hắn suốt đấy.