Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

MÌNH LÀM EM XI

Hôm qua, nhiều người mới phát hiện là mình làm Em xi giỏi hơn làm... thơ, hehe. Thực ra đấy là câu mình nói trưa nay lúc ăn cơm chia tay hội thảo.


Mấy cái ảnh này mình cóp từ trang web Hội Nhà Văn, nói thế để bảo đảm bản quyền nhé, chứ mình biết ảnh của Phan Hữu Đố, tay máy của báo Văn Nghệ.

Cặp đôi tung hứng, em bên cạnh là TS Hỏa Diệu Thúy, cán bộ giảng dạy ĐH Hồng Đức
Tra tấn Nguyễn Quang Thiều
Hành hạ Đình Kính
Lột da Thái Bá Lợi
Không tha Nguyễn Trọng Tạo
Toàn cảnh
ảnh này có cái... đầu tớ, tác giả là cu Hiếu của vanvn.net, cũng cop về từ vanvn.net
Với tham luận này mình được điều hành viên Nguyễn Quang Thiều khen là suất sắc vì tiêu chuẩn 10' mình chỉ tóm tắt tham luận trong... 4 phút, vì tham luận đã in phát cho từng người rồi, và mình vẫn dọa hội thảo bằng cách vác laptop lên.

11 nhận xét:

mẹ mướp nói...

Dạo này đi lắm nhậu nhiều khiếp nhẩy! Cảnh giác không bọn dân phòng nó lại cậy cửa vào nhà bê phéng cái món đồ cổ hai chân, mất công đi cám ơn chúng nó...

Dong nói...

Tự hào về ông anh Hùng này quá!

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
----------
Anh thì lại tự hào về chú, hehe...

mai hương nói...

hehe, ba cũng được zai hè :D

dân choa nói...

Hehe, khi nào thì có thơ VN hiện đại nhìn từ miền Tây, bác?

lặc danh nói...

Hihi, bác Hùng "làm" đốc-tờ em xi Riệu Thúy.

nhatrang nói...

Hình cuối có chữ "suất sắc". Theo em anh phải viết là XUẤT SẮC

Tranvu nói...

Bác Nguyễn Trọng Tạo đút tay túi quần trông tụt hình ảnh quá.

Me2bong nói...

Chít thật! Chỗ nào cũng tỏa sáng thế này thì ai mà nhận ra anh nữa hử?

Nặc danh nói...

Blog tuyệt quá!

Nặc danh nói...

MC đẹp trai :D