Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

HẬU 20 THÁNG 10

Rất nhiều hoa đã được bỏ ra... thùng rác, đương nhiên. Rất nhiều tin nhắn được uể oải đọc, chắc chắn thế. Và rất nhiều người hể hả vì đã làm được điều... tốt.


Nước mình, khi bắt đầu hội nhập, thì cũng du nhập nhiều những điều mới lạ ở ngoài vào. Ví như chuyện tặng hoa chúc mừng phụ nữ, trước chỉ có ngày 8/3, ngày sinh nhật vợ hoặc bạn gái (và cũng chỉ có ở dân thành phố) thì giờ du nhập thêm ngày Va Len Thai (hihi valentine đấy ạ), ngày của mẹ, ngày vân vân... những món quà khủng, những bó hoa bạc triệu được thửa về.

Thì thôi cũng được, nhưng đến cái ngày hôm qua, là ngày 20 tháng 10 ấy, ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam ấy, mà cũng trở thành ngày "toàn dân tặng hoa và gửi tin nhắn" thì xứ Việt mình oách quá, oách ngang với việc toàn dân Việt mình nam phụ lão ấu cùng đồng lòng xìa tay ra theo hiệu lệnh của đại sứ Lý Nhã Kỳ nhắn tin bầu chọn cho vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên (dù UNESCO đã công nhận rồi). Hài hước nữa là rất nhiều chị em phụ nữ lại nhắn tin chúc mừng chính chị em phụ nữ, huhu...

Sáng qua mấy em cơ quan mình bảo anh ơi hoa đâu, mình bảo em ơi, thế ngày 22/12 mọi người có tặng hoa hết từng chú bộ đội không, ngày 26/3 có tặng quà hết các đồng chí đoàn viên không??? có em bảo: Thế sao ngày 21/6 thì lại có hoa. Ơ, em lẫn lộn giữa nghề nghiệp và giới. Tất nhiên nói thế nhưng anh vẫn mời các em ăn sáng uống cà phê nhé, nhưng hoa thì không, nếu có, cơ quan ta làm 1 lẵng mang sang chúc bên hội liên hiệp phụ nữ ấy, chứ cá nhân từng em thì không, vì hôm nay là ngày thành lập ra tổ chức hội đờn bà Việt Nam chứ không phải sinh ra các em, cũng không phải ngày 8 tháng 3 để các em... vùng lên.

Mình biết hôm qua có những bạn gái nửa đêm vẫn nhận được những tin nhắn muộn. Họ uể oải đọc vì biết đấy là tin được soạn xong rồi bấm gửi đi hàng loạt, có tin bị... lạc đường, và tận nửa đêm nó mới đến khi bạn ấy đã đang ngủ với chồng. Và cũng một cái tin mẫu được reply: Thank a lot...

Thế là hết ngày 20/10....

22 nhận xét:

I nói...

Thank a lot! But you seem unhappy. I think so. Hihi

Nặc danh nói...

Ngày 20/10 của tôi :
- Hai người đàn ông quan trọng nhất của tôi gửi email, tin nhắn chúc mừng.
- Quà tặng mẹ của con trai là một hộp sữa Anlene, con gái là một thẻ điện thoại (không có hoa).

Thị nói...

Tui thích tặng quả,không thích tặng hoa.

trai huế nói...

Bác VCH đào hoa rứa thì một năm không biết mất bao nhiêu tiền hoa cho đủ. Đào hoa cũng khổ. Huhu...

VTH nói...

vì hôm nay là ngày thành lập ra tổ chức hội đờn bà Việt Nam chứ không phải sinh ra các em, cũng không phải ngày 8 tháng 3 để các em... vùng lên
-hê hê, 20-10-2011 là ngày ky niệm 81 năm ngày thành lập Hội Lien hiep phụ nữ VN và cũng là kỷ niệm 1 năm ngày Phụ nữ VN, nên các e đòi hoa a là đúng chứ

Dong nói...

Hôm qua cũng có kẻ đòi nọ đòi kia, em bảo: Các bà lập băng đảng chống lại chúng tôi, những người đàn ông, đòi bình đảng, đòi tiến bộ này nọ, vậy cớ gì bọn tui mừng, hay chúc mừng?

Mai Thanh Hải nói...

Thế nào bác chả nhắn tin cho một số người? Mong là những tin ý không bị... lạc đường. He! He!

Văn Công Hùng nói...

@ I:
------
Thank thank thank......

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
------------
Bạn thật là hạnh phúc, chúc mừng bạn được quà của những hai ng đàn ông quan trọng.

Văn Công Hùng nói...

@ thị:
--------
Quả là từ hoa mà ra, nhưng nó chất hơn và lượng cũng hơn.

Văn Công Hùng nói...

@ Trai Huế:
-------
Ôi giời sướng, lần đầu tiên có người khen mình đào hoa. Ơ mà sao không đào... quả cho lâu héo nhỉ?

Văn Công Hùng nói...

@ VTH:
--------
Thì cũng rưa rứa...

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
-------
quá đúng quá đúng...

Văn Công Hùng nói...

Mai Thanh Hải:
--------
Hôm qua anh chỉ còm mỗi 1 cái vào nhà chú còn chả nt phát nào, huhu

Văn Công Hùng nói...

Mai Thanh Hải:
--------
Hôm qua anh chỉ còm mỗi 1 cái vào nhà chú còn chả nt phát nào, huhu

mẹ mướp nói...

Hôm qua ôm một ôm hoa về nhà như ca sĩ sau đêm hát, thấy dzô dziêng không để đâu cho hết, chả biết là bực, là quê, là cáu hay là buồn...

Me2bong nói...

Đáng lẽ cánh đàn ông phải vui mừng, hớn hở, tươi tắn, háo hức trước một trong những dịp hiếm hoi để thể hiện tình cảm với chị em chứ lị. Các bác cứ tỏ ra đau khổ, oan ức, thiệt thòi thế này thì chị em sống sao nổi? Hu hu!

Văn Công Hùng nói...

@ Mẹ mướp:
----------
Hoa ấy bán lại cũng chả ai mua, vì mấy nhà kinh doanh hoa nghiệp dư mua toàn hoa xấu (rất đông học trò), để mấy ngày rồi, bó qua loa bán cho những tên đàn ông mua cho có, không cần chọn, miễn là có hoa để làm dáng...

Văn Công Hùng nói...

@ Mej2bongs:
---------
vinh dự tự hào mà, là kể thì kể thế chứ rất ngưỡng mộ và đắm say chị em mừ...

Tư tèo tèo nói...

Hậu hôm qua, chiều nay tớ hỏi Dũng sứt: Sao, hôm qua chú mày hoàn thành nhiệm vụ chứ ? Dạ ngon, em cũng tặng hoa mà là hoa Mít. Hay !

Văn Công Hùng nói...

@ Tư tèo tèo:
-------
Hoa mít thì đúng là... teo chậm rồi, ha ha...

Daqui nói...

Vào thăm Nhà thơ muộn , nên hết cả ... ba hoa ! Hơ hơ .