Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

BÊN LỀ HỘI NGHỊ NHÀ VĂN TRẺ 2

Nhà khách tỉnh ủy mang tên Kim Bình, mình thấy lạ, thường nhà khách tỉnh ủy thì nó lấy đúng tên như thế chứ sao lại lấy 1 cái tên nghe ẽo ợt thế. Hỏi nhiều người chả ai biết, kể cả người xứ Tuyên, rất đông Đảng viên nữa, hehe...
Thế thì phải đi tìm thôi, té ra nó đơn giản hơn nhiều, là tên của cái xã mà Đảng CSVN đã đại hội lần thứ 2, lần đại hội hiếm hoi ngoài HN.
Mình "may mắn" không được ở nhà khách này, mà phải sang khách sạn Hoa Mai, vớ được phòng... 1 người, dù bé tí nhưng vẫn OK.
Đi đây mới biết mình già, bởi gặp một loạt con của bạn bè mình. Như Phạm Phú Uyên Châu tức Meghi Phạm con Phạm Phú Phong, Hoàng Thụy Anh con Hoàng Vũ Thuật, Nguyễn Trần Thiên Lộc con Nguyễn Thanh Mừng- Trần Thị Huyền Trang, Trương Hồng Tú con Trương Vĩnh Tuấn, Nguyễn Vũ Hưng con Nguyễn Hiệp, Lê Tịnh Thủy con Văn Lê v.v... đấy là truyền thống cha truyền con nối.
Đến Tuyên mới thấy các cụ cấm sai, ấy là cái câu "Trà Thái Gái Tuyên", chao ơi chỉ nguyên các cháu bưng bê phục vụ ở nhà ăn của nhà khách thôi, thường là CCCCC, nơi nào cũng nhàng nhàng, nhưng ở đây nhé, trắng bóc nhé, chân thẳng tắp nhé, miên man dài nhé, mắt sắc lẻm nhé, ôi giời dù các đại biểu nữ nhiều cháu xinh lắm, nhưng thấy mọi người nhìn các em phục vụ hơn. Tối qua nhậu ở quán Mai Thúy, bà chủ ra chào, mới trông tưởng là chị của... Mai Phương Thúy.
Chưa đi được nhiều, Hải ở VTV hứa sẽ đưa 1 vòng ngắm thành Tuyên, ngắm sông Lô, thì chờ vậy.
Ngồi dưới thấy thương cho... chủ tịch đoàn, mặt cứ đơ ra, nghiêm trang và trịnh trọng. Võ Thị Xuân Hà ngồi từ trên ấy mail cho mình cái ảnh với chú thích bo vo, xong lại chú thích Bơ vơ chứ không phải Bỏ vợ nhé, hehe...
Gặp các đại ca làng văn, từ Nguyễn Quang Sáng (bác già qúa rồi), Nguyễn Xuân Khánh, Vũ Quần Phương, Giang Nam, Nguyễn Chí Trung, Hồ Ngọc Đại, Nguyễn Văn Hạnh....
Các Tiểu ca thì miên man, 112 đồng chí kia. Lúc này bác Nguyễn Văn Hạnh đang phát biểu rất hay, trước đấy bác Thỉnh đọc 1 bài rất lạ và mới, với 1 loạt những câu hỏi, nhắc nhiều đến văn 10 ngón tay, tức nhà văn vi tính...
Sắp hết pin, vội thêm mấy cải ảnh nữa rồi... out.


Tuyên Quang nhìn vội qua kính xe

Nhận phòng ở Kim Bình, ngồi chờ là 2 nhà văn già Trần Đức Tiến và Nguyễn Quang Thiều


Nhà văn Đình Kinh

Các đại biểu trẻ nhất hội nghị, ngưới áo trắng là Phạm Nguyễn Ca Dao, 17 tuổi, học sinh lớp 11, bỗ phải đưa đi từ Đà Nẵng, bố cũng là giáo viên văn nên BTC mời vào dự hội nghị luôn, dù ông thuê phòng ở riêng bên ngoài.

Bơ vơ đây, nhưng khoe nhé, leeo lên hơn năm trăm bậc đền Hùng, tớ đeo ba lô hơn chục cân và phăm phăm đi, nhiều bạn trẻ vừa phì phò vừa hỏi: Chú được 30 tuổi chưa, hehe
Phạm Phú Uyên Châu đây, post lên để bố Phong mẹ Giang vào xem, tăng view cho tớ.

Hết pin, từ từ post tiếp...

5 nhận xét:

Mai Thanh Hải nói...

Hơ! Hơ! Vui bác nhể! Khen gái Tuyên mà chả chụp hình quăng lên cho mọi người xem gì cả. Từ nay đến khi hết Hội nghị, đến bữa ăn, bác dành nhiều thời gian chụp hình các ẻm phục vụ và đăng lên sơm sớm nhá!

Em mong là trong Nhà khách còn em xinh, chứ ra ngoài đường thì chả tin. Đứa nào xinh, nó về HN và vào SG roài, chả đến lượt các bác ngắm. Vả lại, thành Tuyên bây giờ khác ngày xưa. Đến Thành Nhà Mạc còn bị đạp đi, xây lại như... lò gạch, thì còn nước non giề...

Trà Thái nói...

Nhà khách tỉnh ủy có tên hay nhẩy.
Đọc lên em thấy cụt cụt thế nào ấy,hình như thiếu chữ Mai.

Nặc danh nói...

Đừng nói hay soi: Hôm nọ thì "ngoằn nghoèo",hôm nay thì..."leeo lên"(Chú thích ảnh áp chót).Hehe!

ảo vọng nói...

Bác Nguyễn Quang Sáng ngoài già nhưng trong còn trẻ lắm, nhất là khoản rượu chè. Nhấc điện thoại lên hỏi :" Nhậu chứ bác? " là bác OK liền! Không tin lúc nào rỗi bác Hùng thử gạ xem, cùng "đô" với bác đó, chơi toàn rượu Tây hoặc đế, không thích bia bọt. Hehe...

Tuệ Nguyên nói...

Ấy chà, nhà văn trẻ chụp nhiều ảnh quá. Ấy chà, có lẻ, sẽ có người bị truy (sát). Hehe