Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

LẠI KHOE CON PHÁT

Đang ở Thanh Hóa, gần trưa hôm qua 1/8, tại quán cà phê Đắng với đông bạn bè, con gái thứ 2 gọi:
- Có 2 điều con muốn thông báo với ba, một danh 1 thực ba muốn nghe điều gì trước
- Nói được 1 lúc cả 2 thì tốt, không thì nghe danh trước đi.
- Luận văn của con được 10 điểm, điểm 10 duy nhất, haha.
- OK chúc mừng con, còn thực.
- Tí nữa con đến công ty lĩnh tuần lương đầu tiên.
- Ơ oách nhỉ. Mới vào chưa làm gì mà đã có lương à?
- Công ty giao cho con tập... văn nghệ  cho mọi người để tuần sau ra Phan Thiết vừa du lịch vừa diễn.
- Hehe sướng, tập văn nghệ và đi du lịch mà cũng có lương. Bọn đế quốc này xứng đáng... giãy chết.

Cháu đây ạ, khoe phát cho sướng ạ, "đẻ con khôn" đấy ạ.









Bố cháu đây ạ, để dễ... so sánh:


Nhưng vẫn nhớ, hôm nay, có 1 người ra tòa. Tôi ủng hộ sự công khai, thẳng thắn và minh bạch.

14 nhận xét:

nhatrang nói...

100% con gái anh giống mẹ. Qua anh tôi xin chúc mừng cho cháu thi cử đỗ đạt,làm việc có tiền tươi thóc thật liền

Nặc danh nói...

Ông nhà thơ này định kén rể hay sao đây mà ! hehehe...

Nguyen Thiet Thach nói...

Chúc mừng nhà thơ. Chúc mừng con gái. Con gái tươi sáng quá, cố lên nhé cho cha mẹ vui và mọi người vui lây. Hehe!

Trai Huế nói...

Người ta bảo đẻ con gái thì bố sướng cho đến chết, còn đẻ con trai thì chết rồi bố mới được sướng(ý là được con trai lo hậu sự).Bác VCH có những 2 công chúa thì đời bác lên tiên.Cháu xin nguyện làm một trong 2 phò mã và hứa đóng cả vai hoàng tử nữa. OK đi bác?

Nặc danh nói...

Ai đời lại khen như chị Nha Trang,Thẳng thắn thế?
Tui khen lại:Hình như vẫn có nét giống Bố!Hihi...
Chúc mừng bố con nhà bác Hùng nha.

Nặc danh nói...

Cụ cho con apply vào vị trí tuyển dụng "Con dê của cụ" đi ạ. Gúm thời buổi này đi xin vào vị trí công tác đó khó quá
CV của con hoàn hảo lắm: Nhậu được khoảng vài thùng đủ để hầu chuyện cụ thôi ạ, không dám hơn đâu.
Chúc cụ sức khỏe!

Nặc danh nói...

Ai đời lại khen như chị Nha Trang,Thẳng thắn thế?
Tui khen lại:Hình như vẫn có nét giống Bố!Hihi...
Chúc mừng bố con nhà bác Hùng nha.

Nặc danh nói...

Mặt mũi con bé sáng trưng. Đúng là "đẻ con khôn..." !

Van Dinh Hung nói...

Phải ghi tên tác giả ảnh 1 chứ Trang chủ, Ảnh 1 chân dung con gái VCH là của Vân Đình Hùng.

Văn Công Hùng nói...

chào các bác các chú các cô và các bạn trẻ:
--------------
Bận quá không trả lời từng người được, xin cám ơn các bác các chú các cô và cả các bạn đang có ý định làm con dê cụ. Bác Vân Đình Hùng, em khoe ảnh này trên blog 1 lần rồi, và ghi tên tác giả hoành tráng rồi, hì hì, nhân đây xin công bố lại ạ, anh của thi sĩ Vân Đình Hùng đấy ạ. Các bạn trẻ định đăng nhập làm dê cụ: Tớ rất thích ăn tiết canh dê, be be...
Bây giờ đi Vĩnh Phúc đây ạ, chào tất thân ái và quyết thắng ạ.

Nặc danh nói...

Con gái giống y đúc cha.Bác Hùng số một .Chúc mừng nhà thơ chân chính của nhân dân .

Lê Huyền nói...

Chúc mừng gia đình anh Hùng.
Cháu có gien văn chương của Bố Công Hùng rồi, tha hồ mà tung cánh nhé.

Trần Phan nói...

Chiến dịch vận động cho chức "Tổ trưởng tổ... ông ngoại" hả bác? :D

seonta@tut.by nói...

hay .hanh phuc.