Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

HẠ LONG

Tớ xuống Hạ Long chiều nay, cả ngày hôm nay không được chữ nào. Bù lại thu thập được khối chuyện vui. Tối qua ngồi đến gần 2h sáng với vợ chồng Mai Thanh Hải, Phọt Phẹt, PXN... hết 2 chai Balenties, 2 chai vang trắng, chưa kể bia... là kể thế để dẫn về Hạ Long


Mình đến đây lần thứ ba thứ 4 gì đó, chưa có ấn tượng gì nhiều ngoài ông Dương Hướng (tối nay mới uống cà phê nói trạng với ổng bên bãi biển). Nhưng bù lại có cái này bày ra mời bà con xơi, ấy là bộ ảnh Hạ Long của Dương Minh Long, trong một cơn hào phóng, Long mail tặng mình, tùy mình sử dụng.
Nói thêm, mình phản đối kiểu toàn dân toàn nước giăng hàng ra vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long, khổ, nghe nói nó chỉ là một trang web tư nhân mà phải đầu tư như thế có xứng không nhỉ...



















































4 nhận xét:

ĐỖ XUÂN THU nói...

Nguyên việc đưa loạt ảnh này lên trang blog của anh đã là một phiếu bự bầu cho Vịnh Hạ Long thành kỳ quan thiên nhiên thế giới seven world rồi. CHúc mừng chuyến đi vui vẻ nhé nhà thơ!

ĐỖ XUÂN THU nói...

Nguyên việc đưa loạt ảnh này lên trang blog của anh đã là một phiếu bự bầu cho Vịnh Hạ Long thành kỳ quan thiên nhiên thế giới seven world rồi. CHúc mừng chuyến đi vui vẻ nhé nhà thơ!

Nguyen Thiet Thach nói...

Đọc bài của VCH khoái nhất là cái vụ uống rươu, bia và 8 với bạn bè; Ước gì có dịp được diện kiến. Hihi...

Nặc danh nói...

VCH hoi bi lan san sang chuyen nganh nhiep anh day.