Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

TỚ BỎ RƯỢU

Chả phải tự nhiên mà lại bỏ ngang xương như thế.

Và hôm nay cũng không phải là ngày cá tháng tư. Bây giờ đã tháng 6 rồi.


Cũng không phải bỏ rượu để uống bia, vì thực ra chỉ có dân Việt ta là mới uống bia két này thùng nọ, dô dô đến vỡ bụng, đến... tắc toa lét để cuối cùng nửa đêm vừa say vừa đói cồn cào vì uống bia chả ăn được gì cả.

Mà nguyên nhân là do tớ mới đóng cái... tủ sách.

Trong cái tủ sách lại có một ngăn dùng để đựng rượu.

Lâu nay tớ vẫn uống rượu. Một là tự mua, hai là bạn bè cho. Mua thì khi nào có bạn là chạy đi mua. Lỡ có gã bạn nào tốt bụng đột xuất cho chai rượu thì hoặc là uống ngay tại chỗ, hoặc là không quá ba ngày sau mình cũng phải xử, tức là sẽ trực tiếp đi chợ (mình mọi cái đều dở nhưng nấu ăn hơi bị ổn), nấu nướng xong gọi cái gã cho rượu và vài gã bạn rượu đến uống, có khi mình lại phải mua thêm chai rượu giống như chai được cho, vì đang uống mà hết nó... thòm thèm lăm. Tóm lại là... chả bao giờ có rượu trong nhà quá dăm ngày.

Nhưng khi mình làm ngăn đựng rượu, vợ mình bảo: Ông có bao giờ có rượu đâu mà, chưa có đã ầm ầm kêu bạn đến thì dành tủ làm gì, để đấy bỏ sách luôn cho đỡ chật buồng ngủ.

Thế thì mình phải quyết tâm không... uống rượu nữa, để cái tủ rượu của mình có rượu mà trưng cho nó hoành tráng. Hỡi các bạn đã hứa cho tớ rượu ,các bạn sắp cho tớ rượu, và cả các bạn không định cho tớ rượu nhưng đọc bài này lại có ý định cho tớ rượu, hãy... thực hiện ý định của mình đi, cái tủ nhà tớ oách lắm, giá trị bằng hai cái laptop xịn đấy, để rượu vào đấy nó chỉ oách rượu và người cho rượu thôi, hà hà...

Cám ơn anh Nguyễn Như Bá hôm qua đã... xông tủ bằng một chai X.O EXTRA...


24 nhận xét:

guot guot nói...

hom no doc bai viet ve thit cho cua bac,em quyet tam di an.bay gio cai chan bi guot dang sung len dau qua troi .tu nhien bac nhac toi ruoi em so phat khiep.ko biet sau dot tri guot nay co bo duoc ruoi ko??hu..hu

nhatrang nói...

Hi. hi Anh ko uống nhưng anh chỉ cho bạn bè uống trước. Ko lẽ chủ nhà ngồi nhìn khách uống 1 mình. Thôi đừng bỏ mà tội nghiệp mấy chai rượu đã có ,gần có và chưa có anh ạ."Nam vô tửu như cờ vô phong- Tửu vô nam tửu nằm trong tủ"

Văn Công Hùng nói...

@ guot guot:
--------------
Tốt nhất là để rượu nó... bỏ mình.

Văn Công Hùng nói...

@ Nha Trang:
---------------
Ừ nhỉ, tội nghiệp rượu nhỉ? thôi để... nghiên cíu lại quyết định...

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn!
He he... em lạy bác đấy! Gợi ý gì mà sát sàn sạt thế, nhưng mà...lành, em đọc cười vỡ cả bụng. Chúc cái tủ bác hoành tráng...rượu.

maco nói...

Muốn "cái tủ" của bác hoành tráng thì chỉ nên đựng riệu Amakong thôi,còn riệu khác vứt đi.

Văn Công Hùng nói...

@ Võ Công Phúc:
---------------
Gợi ý sát sạt thế mà đến giờ vẫn nhõn một chai, chứ nói bâng quơ thì ăn cái gì???

Văn Công Hùng nói...

@ maco:
------------
Muốn đựng diệu amakong thì phải làm hầm chứ tủ ăn thua gì?

Daqui nói...

Đọc xong thú thật thấy tiếc là đã ko ở gần Nhà Thơ để ... hehe !

mẹ mướp nói...

Bác này hâm rồi, riệu để uống (và uống để say) chứ làm gì có riệu để nhử...nước miếng người ta. Chân thành khuyên bác là nên bầy các chai riệu đẹp , sang trọng, đắt tiền và... không còn riệu để chứng tỏ mình hai lần chơi đẹp: dám bỏ tiền mua riệu và dám uống chai riệu đã mua..hí hí

dân ghuệ nói...

Ta nhủ từ nay thôi uống rượu
Ma men chỉ hại cái xác phàm
Uống say lời nói không kiểm duyệt
Đụng chạm anh em lắm chuyện phiền

Mỗi sáng ra đường đi thể dục
Chiều về bơi lội dưới dòng Hương
Thân thể luyện rèn thêm cường tráng
Tinh thần sảng khoái cũng tăng lên

Nhưng nghĩ còn thương O bán rượu
Lỡ thời không uống lấy ai mua
Người không uống rượu ai tri kỷ
Đời không nhậu nhẹt lấy chi vui !?

Thôi để ngày mai rồi hẵn tính
Hôm nay còn rượu cứ vui say...

dân ghuệ nói...

Ta nhủ từ nay thôi uống rượu
Ma men chỉ hại cái xác phàm
Uống say lời nói không kiểm duyệt
Đụng chạm anh em lắm chuyện phiền

Mỗi sáng ra đường đi thể dục
Chiều về bơi lội dưới dòng Hương
Thân thể luyện rèn thêm cường tráng
Tinh thần sảng khoái cũng tăng lên

Nhưng nghĩ còn thương O bán rượu
Lỡ thời không uống lấy ai mua
Người không uống rượu ai tri kỷ
Đời không nhậu nhẹt lấy chi vui !?

Thôi để ngày mai rồi hẵn tính
Hôm nay còn rượu cứ vui say...

Văn Công Hùng nói...

@ Dã quỳ:
---------------
May mà không ở gần, chứ không thì... say cả ngày...

Văn Công Hùng nói...

@ Dân Ghuệ:
-----------
Nhất trí cao, thôi kệ ngày mai rỗi hẵng tính... hề hề...

Nặc danh nói...

chán VCH quá.tình hinh nước soi lửa bóng mệnh hệ quốc gia như rứa, mà anh không có bài nào nên hồn. Chuyện thù tạc lăn tăn đánh ra không nên có trên Blog VCH. Voc nhà thơ phải ngang tầm chiến lũy!XL vì tui nói ra điều này..

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
----------
Bình tĩnh đi, đâu có đó thịt chó có riềng bạn ơi...

Đoàn nam Sinh nói...

Tủ toàn sách còn như mới, phòng ở đầy báo cũ. Rượu độc một chai đen, nhưng cũng tạm gọi là được.
Bỏ rượu, hề hề, không bỏ vào tủ thì cũng bỏ vào bụng, chắc chắn là chỉ bỏ từ mũi trở lên.

Văn Công Hùng nói...

mẹ mướp nói...

Bác này hâm rồi, riệu để uống (và uống để say) chứ làm gì có riệu để nhử...nước miếng người ta. Chân thành khuyên bác là nên bầy các chai riệu đẹp , sang trọng, đắt tiền và... không còn riệu để chứng tỏ mình hai lần chơi đẹp: dám bỏ tiền mua riệu và dám uống chai riệu đã mua..hí hí
19:58 Ngày 04 tháng 6 năm 2011
--------
Xin lỗi mẹ mướp là cái còm này bị cho vào spam, bây giờ mới thấy.
Sẽ tiếp thu, chiều nay bày mấy cái hộp (không) chivas rất đẹp để... dọa.

Dong nói...

Tưởng thật, hú hồn.

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
------
Ơ thế... không thật à?

Dong nói...

Bỏ rượu?
Văn Công Hùng (11 chữ) - Rượu (4 chữ) = ông Hùng !
Có hàng vạn ông Hùng.

Lâm An nói...

Mừng anh bỏ rượu, chắc sắp tới có nhiều rượu để anh trang hoàng cho cái tủ xịn.

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
-----------
Có phương pháp chiết tự mới hè...

Văn Công Hùng nói...

@ Lâm An:
-----------
Chờ mãi vẫn chỉ mới có... 1 chai, hehee