Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

BIẾT CHẾT LIỀN

May là hai đứa con mình đã lớn, và... mình cũng đã quá tuổi để thi vào lớp... 1, nhưng mình chia sẻ với các cháu, chúc các cháu vượt vũ môn, và đề nghị mọi người hãy cùng các cháu giải thử đề dưới đây...

------------------------

Choáng khi thử giải đề "vượt vũ môn" vào... lớp 1

Dưới đây là "Bài trắc nghiệm dự tuyển vào lớp 1 năm học 2010-2011" của Trường Đoàn Thị Điểm.

Đề thi
Câu 1: Nối 1 ô ở hàng trên với 1 ô ở hàng dưới (có cùng số lượng )
Câu 2: Gạch bỏ 1 hình khác hẳn các hình còn lại (mỗi dòng gạch 1 hình)
Câu 3: Nối 1 hình ở trên với 1 hình ở dưới cho phù hợp
Câu 4: Nối theo mẫu (GV chỉ vào mẫu)
Câu 5: Chọn 1 hình ở dưới (trong số 3 hình - GV chỉ) để nối vào vị trí dấu hỏi chấm (?) cho đúng
Câu 6: Nối tiếp các dấu chấm để được một ngôi nhà
Câu 7: Sắp xếp các bức tranh theo thứ rồi kể lại thành 1 câu chuyện

Dưới đây là bài kiểm tra năng lực học sinh 6 tuổi:


Phần 1: Quan sát
Câu 1: Khoanh tròn vào hình không giống với các hình còn lại:


Câu 2: Hình chữ nhật dưới đây bị thiếu 1 miếng. Miếng nào trong số các miếng ở dưới có thể ghép kín phần bị thiếu? Hãy khoanh tròn miếng ghép đó.


Phần 2: Nhận biết
Câu 3: Những vật nào dưới đây có thể lớn lên nhờ ăn uống và chăm sóc? Khoanh tròn các hình đó.


Câu 4: Nối mỗi đôi giầy đúng với chủ của nó:


Phần 3: Tư duy logic
Câu 5: Vẽ thêm một hình tròn để có hai hàng, mỗi hàng đều có 4 hình tròn:

Theo Vietnamnet
-------------
Ý kiến mọn của chủ blog:
Hôm nọ thấy một số báo và phụ huynh phản đối cái đề ra là em hãy tả buổi tan trường thì tôi lại phản đối các ý kiến phản đối, bởi cái đề ấy nó hay, nó chỉ không... trúng tủ mà thôi. Nếu cứ nếp cũ là tả buổi ra chơi thì nhạt phèo. Tôi quan niệm học là phải để cho học sinh sáng tạo, thầy cô giáo chỉ giúp các em phương pháp thôi, còn chúng phải tự xử lý lấy tất cả các tình huống, có như thế ra đời chúng mới không là... vẹt, là gà tây, là rô bốt... Chúng ta hiện nay dạy văn chẳng hạn, là dạy vẹt, cô thầy mớm cho thế nào thì nhai lại đúng như thế, mà cảm nhận thì rõ ràng là không ai giống ai, thế là có một lối bình văn khô khốc cứng qoèo, đại loại phản ánh gì, tố cáo ai, ca ngợi như thế nào..., học sinh hoàn toàn không được và không dám sáng tạo (mà nói trộm vía, cô thầy có khi cũng không dám sáng tạo và không đủ năng lực sáng tạo).
Nhưng đến cái đề trên đây thì nhà cháu vô cùng ngơ ngác. Một cái đề lớp 1 mà như một trò đánh đố, có khi thầy cô nhìn vào còn hoa cả mắt, thế mà bắt các cháu ngồi làm. "Lớp một ơi lớp một, đón em vào năm trước, nay giờ phút chia tay, gửi lời chào lớp một/ Chào bảng đen cửa sổ, chào chỗ ngồi thân quen..."  - thời tôi đi học có một bài thơ về lớp 1 nhớ mãi đến bây giờ, là bởi lớp một thời ấy nó giản dị và đầy yêu thương gần gũi, nhân văn và tình cảm chứ không đầy lý tính phức tạp loằng ngoằng như cái đề "biết chết liền" trên đây.

15 nhận xét:

súng hai nòng nói...

Rồi sẽ có một ngày các cháu sẽ phải thi tốt nghiệp mẫu giáo, thi tốt nghiệp lớp nhà trẻ, rôid thi tuyển vào nhà trẻ.. chưa kể sắp tới đây các chau thi vào lớp 1 phải có chứng chỉ học tiếng anh hoặc bất cứ tiếng gì nước ngoài, pải biết bấm (đập máy tính nữa). Cải cách thế thì may ra nền giáo dục VN mới được thế giới công nhận

Văn Công Hùng nói...

@ Toquoc...:
-----------
Kể cả thi để... thi nữa.

Dong nói...

Nếu mấy mươi năm trước mà vào lớp một khó như thế này lại hóa hay, 90% các vị chóp bu có lẽ đã ở nhà chăn trâu rồi.
Khùng thật.

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
----------
Thế còn tớ làm gì?

Van Dinh Hung nói...

Tưởng chủ blog đùa. Đây là một trong những câu hỏi phần TĂNG TỐC của chương trình Olempia chủ nhật.
Có lẽ ngay từ khi vào lớp 1, các cháu phải làm quen, phải biết những thứ này. Mai sau mới theo sau chú Ngô Bảo Châu được. Và nước nhà lại có nhiều Bảo Châu theo tiêu chí "Năm sau cao hơn, nhiều hơn năm trước"

Văn Công Hùng nói...

@ Vân Đình Hùng:
---------------
Có lẽ thế bác ạ, vì hiện nay nước ta chắc chỉ không quá 0,1% hiểu được bổ đề của Ngô Bảo Châu, nên phải đào tạo nhiều NBC để hiểu NBC...

mẹ mướp nói...

Em xem lại caí đề bị kêu rồi, không phải nó bảo tả buổi tan trường mà bảo tả trường em sau giờ học. Người ta kêu là đúng vì "sau giờ học" có thể là lúc tan trường, có thể là lúc học sinh về hết không còn ai, đề thi mắc vào cái lỗi không xác định rõ đối tượng miêu tả, học sinh không biết là phải, bác Hùng đừng bênh ẩu nữa. Còn caí đề tuyển sinh vào 1 này thì em hoa mắt quá, xin tự giác rơi từ vòng đỗ xe, về học trường buôn mình cho nó...lành thôi ạ.

Văn Công Hùng nói...

@ Mẹ mướp:
------------
Vâng, sau giờ học, càng hay, tôi vẫn bảo lưu. Thực ra khi viết thì tâm thế tôi vẫn là sau giờ học. Nó mở cho học trò viết, và như thế người chấm cũng phải năng động theo...
Sợ nhất là chấm theo đáp án, giàng ơi, may mà mình không phải đi chấm văn học trò...

manhcuong1966 nói...

Thầy cô bây giờ hầu hết đang làm viêc rất cứng nhắc,phải làm theo khuôn mẫu định trước của cấp trên.Lãnh đạo họ đã biến các thầy cô là những con robot hiện đại chỉ được nói và làm theoleef phải chứ nào đâu được sáng tạo....Huhu!

Văn Công Hùng nói...

@ Mạnh Cường 1966:
---------------
Và phải nói thêm, thầy cô bây giờ bằng rất cao, rất nhiều thạc sĩ dạy cấp 3, huhu, thế mà từng có một cô giáo dạy văn rất giỏi ở 1 trường chuyên rất nổi tiếng không biết Nguyễn Huy Thiệp, mãi sau mới à ra, nhớ rồi, đấy là nhà Văn trung quốc, đời Đường...

ngo bao ngu nói...

biet chet lien!

Văn Công Hùng nói...

@ ngo bao ngu:
-------------
Hehe...

Nặc danh nói...

Chào Bác,

Cái đề mới này cháu ko dám bàn, vì cháu biết gì mà bàn, rối quá.
Tính đem về cho thằng ku con sắp vào.....mẫu giáo nghiên cứu trước.
Còn cái đề văn: sau giờ học, các cháu nó lon ton về nhà hết rùi, lo về để còn ....đi học thêm, thì biết cảnh gì vào giờ đó mà miêu tả ?
Hay tả đại, như vậy là tả....xạo, tả điêu à, lại đi ngược với sự giáo dục mất à !

Bộ Đội

Văn Công Hùng nói...

@ Bộ Đội:
---------------
Thì lâu nay toàn tả như thế mà...

IQ cao nói...

Neu thi khong dau vao lop mot thi cac chau phai ơ nha sao