Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

HEHE XỬ LÝ GƯƠNG LIÊM KHIẾT

Cuối tuần, định kiếm cái gì ngồ ngộ đăng chơi thì thấy một cái công văn nghiêm túc mà... không thể không cười. Ối làng nước ơi, đọc nhé:





Khuyến mãi thêm cái ảnh này nữa:

Từ Người lao động.

7 nhận xét:

Văn Dũng nói...

hai nhận xét:
-Chữ ký của ông này hơi bị...Oách.
-Chuẩn!Chẳng lẽ để cho gương liêm khiết tự tung tự tác à?Có mà đói.

Văn Công Hùng nói...

@ Văn Dũng:
---------------
"Cái nước mình nó thế"- dân không sợ luật mà lại sợ công an, Công an không sợ điều lệnh mà lại sợ... báo chí. Chính vì thế nên mới có chuyện "núp" và rồi ra cái công văn đối phó với báo chí mà lại đóng dấu đỏ như thế này, hehe...

Dong nói...

BÁO CHÍ cũng chỉ dám TẬP TRUNG LÀM PHÓNG SỰ RẤT GÂY GẮT trong 10 ngày thôi.
Sau 10 ngày này, báo nào đưa tin quá nhiều về tệ nạn tham nhũng, tha hóa, vòi vĩnh trong CA Giao thông, gây khó khăn cho việc "mần ăn" của họ là sẽ bị "nhắc nhở" từ trên kia xuống ngay. Rằng tránh để kẻ xấu lợi dụng.
Tội nghiệp báo chí.

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
-------------
Hôm qua lại có hai chú cháu ở Thanh Hóa đi lạc bị dân và công an xã đánh gần chết chú ạ. Dạo này các dồng chí thực hiện công vụ hay lỡ tay quá, mấy vụ chết người, nhiều vụ thương tích, tình hình là rất tình hình, nên chú nói phải, nhắc mấy ngày rồi thôi, vì... lại có vụ khác...

bimbim nói...

Phải xử lý gương liêm khiết là đúng chứ bác VCH, bởi vì rất nhiều người nổi tiếng là gương liêm khiết nhưng nói dậy mà không phải dậy đó bác.

Văn Công Hùng nói...

@ Bim Bim:
-----------
Căn cứ vào chữ nghĩa và hành văn, tớ nghi đc Trung tá này chưa học hết cấp 3 quá...

Nặc danh nói...

Văn Công Hùng nói...
@ Bim Bim:
-----------
Căn cứ vào chữ nghĩa và hành văn, tớ nghi đc Trung tá này chưa học hết cấp 3 quá...
---------
Anh văn Công đánh máy nhầm chữ "cấp" với chữ "lớp" rồi.Nhưng không sao,cái chính là các đồng chí CAnd đã làm việc hết mình,vì chúng ta phục vụ.