Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011

CHIỀU BA MƯƠI TẾT Ở TỆ XÁ VĂN CÔNG HÙNG

Đã thành lệ, chiều ba mươi nào tôi cũng làm mâm cỗ gọn nhẹ cúng ông bà, sau đó mời (gọi) một vài người bạn thân nhất (nhiều khi cũng nhầm, vì năm nay tưởng là thân, sang năm nó quay ngoắt chửi mình rồi). Cái cuộc rượu cuối năm bao giờ cũng nỗi niềm và rưng rưng xúc động. Phần lớn là nhấp nhổm, và vì thế mà nó quý. Sau đấy thì tôi vào bàn khai phím. Ngày này bao giờ laptop cũng online 24/24. Các bài thơ khai bút của tôi phần lớn (cho đến bây giờ) là... đọc được hehe...
Năm nay...
Tôi mời bốn người bạn, hẹn đúng 15h30 đến uống với nhau chén rượu (có 1 chai Chivas 12 của một người bạn tặng là quen nhất, còn lại là Vang và các loại rượu Tây không biết chữ khác). Tất nhiên để được như thế thì 13h tôi đã... sẵn sàng.




Trong lúc chờ các cụ xơi cỗ cúng thì mình xách máy ra sân chụp hoa. Năm nay nhà mình hoa nở rất nhiều, cả đào, mai, phong lan, cải...









Hoàng Lan tự nhiên lại nở đúng tết, đến mười mấy vòi.





Còn đây là khổ chủ đang gù lưng post bài thì con gái lấy máy ảnh chụp, thôi thì đưa lên luôn:




Năm mới sắp đến, xin kính chúc tất cả mọi người mạnh khỏe, an khang và luôn luôn vui, luôn luôn gặp may mắn trong cuộc sống, luôn luôn làm việc thiện và sống vì cái thiện, bao dung và nhân ái...

Cuối cùng thì người mời thứ 4 không đến, thôi thì biết làm sao, ba mươi tết mà, lại còn vật đổi sao dời, hôm nay thế, ngày mai biết thế nào...
Đây là bốn chàng ngự lâm chiều ba mươi:



8 nhận xét:

lienson.vnweblogs.com nói...

Kính chúc Nhà văn một năm mới vạn sự như ý, sáng tác đều đều!

Trần Phan nói...

Năm mới, chúc anh cùng gia đình sức khỏe và đạt nhiều thành tựu.

Trần Phan

Trần Phan nói...

Không quên bày tỏ sự ngưỡng mộ với giò Hoàng Lan nở rất tỉnh bơ này, sách đỏ đấy bác nhé (sách vở gọi nó là Kim Điệp Dendrobium chrysotoxum, còn Kim điệp mình gọi lại là loài khác). Lý ra nó nở vào hè chứ, nó nở lúc này thì bác phát [bướm] to rồi, bướm vàng mới hay chứ lị!

Văn Công Hùng nói...

Bác Trọng Bảo:
Nặc danh lienson.vnweblogs.com nói...

Kính chúc Nhà văn một năm mới vạn sự như ý, sáng tác đều đều!
-----------
Cám ơn bác, và chúc bác y như rứa...

Văn Công Hùng nói...

@ Trần Phan:
Năm mới, chúc anh cùng gia đình sức khỏe và đạt nhiều thành tựu.

Trần Phan

18:02 Ngày 02 tháng 2 năm 2011
Xoá
Nặc danh Trần Phan nói...

Không quên bày tỏ sự ngưỡng mộ với giò Hoàng Lan nở rất tỉnh bơ này, sách đỏ đấy bác nhé (sách vở gọi nó là Kim Điệp Dendrobium chrysotoxum, còn Kim điệp mình gọi lại là loài khác). Lý ra nó nở vào hè chứ, nó nở lúc này thì bác phát [bướm] to rồi, bướm vàng mới hay chứ lị!
--------------
Thế thì tớ hoành tráng thật rồi. Có giò Nghênh xuân thì nó nở cách đây cả tháng rồi, thế mà Hoàng lan thì lại sát tết mới nở, mà nở tưng bừng mười mấy vòi, cả hai giò đều nở. Hê, nếu vận được vào Bướm thì tớ may thật...

quan lang nói...

TP@ à.
Xem lại nhé, hoa này là Thủy Tiên mỡ gà (vàng). VCH năm nay đắt sô Tiên đấy ma Tiên Nước hẳn hoi.
VCH à, Góc chiếu rượu này ta có lần ngồi / một buổi ba mươi mai chẳng Tết. Ai bảo đánh đông bằng tiết vịt/ Thì nay trót lạc giữa rau mùi.
Xuân mới khang vượng nhé !

Văn Công Hùng nói...

@ Quang lang:
Đúng thế, góc chiếu ấy bác cũng đã từng ngồi trong một cuộc rượu muộn. Hồi ấy chưa tết mà cũng... ngậm ngùi như tết.
Em không rành sâu về hoa lắm, chỉ biết nó là hoàng lan, lan màu vàng, hơ hơ..., giờ biết thêm nó còn là thủy tiên mỡ gà, tức là hoành cháng.
Em về Huế rồi, chúc bác an lành nhé.

Chivas, Johnnie Walker, Hennessy, Remy martin nói...

Blog có nhiều thông tin hữu ích quá