Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

RÉT VÀ... ẤY

Bọn phản động hay phá chúng ta về nhiều mặt, bọn thù địch thì luôn luôn luôn rình chúng ta sơ hở để làm chúng ta thoái hóa biến chất. Cái bằng chứng là báo chí chúng ta hay bị nói xấu là báo chí lề phải, huhu, lề phải mà...
đại loại là hôm nào đó đang ở Hà Nội, cái lúc nhiệt độ xuống đến 7 độ, mình đi... tè. Loay hoay mãi mới tàm tạm thì nhà văn TĐT cũng lò dò vào. Ông bảo lạnh đến lười cả đi... tè mày ạ. Cái gì lôi ra cũng lạnh, cũng lười, cũng thương "mày" như thể thương... tao. Thế rồi tối ấy, về phòng KS, sau khi bật điều hòa lên 30 độ, sau khi mặc nguyên mấy lớp quần áo chui vào mấy lớp chăn, thì mình bật laptop, lướt web. Bài đầu tiên đập vào mắt mình là bài có cái tit mà mình lấy lại ở trên. Hehe, mình sướng quá, gọi cho ông TĐT, bác vào ngay đấy mà đọc. Một lúc sau thì ông ấy nhắn tin, báo chí mình dạo này đổi mới nhể, chuyện không "ấy" hay "ấy" mà cũng đưa lên được. Mà lạnh thế này, có lỡ uống cả vại Viagra thì cũng... đành chịu. Không phải lười... ấy, mà là lười cởi đồ, và lười tìm... đồ.
Lại nhớ mụ Beo, hôm nào đó cũng tớn lên viết rằng sang Mỹ, buổi sáng ngồi đúng hai tiếng trong nhà Uy Li Am Cường, ra nguyên một... que amoniac.
Báo chính thống mà còn viết về chuyện...ấy được thì mình blog, mình ví von tí ngại gì nhỉ? Hôm nay 5h sáng dậy ra sân bay, lạnh teo mọi nhẽ. Vào máy bay ôm sù sù một đống đồ, về đến nhà, cởi sạch mọi thứ cho sướng, nhưng giờ, nhiệt độ ngoài trời đâu cũng nhinh nhỉnh hơn 10 độ chút, huhu, "ấy" ơi...
-------------------------
Có cái ảnh mình chụp với thầy Thích Giác Tâm lúc chiều, khoe phát chơi. Là chiều nay mình đi dự cuộc khai mạc triển lãm ảnh "Đời sen" của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Bích. Ông này oách, chụp tuyền sen, xong dong cả nhà đi vừa triển lãm vừa đấu giá làm từ thiện. Chiều nay chắc cũng do lạnh, cả cuộc đấu giá chỉ có nhõn ba doanh nghiệp và 2 nhà chùa dự. Một Sư cô phải lên "phát động phong trào" bằng cách mua một đợt, còn ba nhà kia mua ba đợt, xong cuộc đấu giá...

12 nhận xét:

quan lang nói...

Chủ Bốc-lờ chơi thế. Một là chuyện đi tè: VCH, BEO và Sư...Hai là chuyện ấy cũng cùng tuyến nhân vật, chỉ có thêm khoản đấu giá. Ba là rét, cái của ấy, que ammoniaque và sen. Bốn là...
Không hiểu chi cạ ! Hu hu !

Văn Công Hùng nói...

@ Quan lang:
Đúng là quan Mường, ma xó thật, cái gì cũng... như là biết.

Daqui nói...

Dã Qùi cũng ko hỉu lắm . Chắc do rét quá mà mà tất cả đều ... co lại chăng , hihi !

Văn Công Hùng nói...

@ Dã Quỳ:
người viết cũng... không hiểu gì, hehe...

Tấn Định K9 nói...

Em hiểu rồi! Nghĩa là nếu ấy vào mùa rét thì cái ấy nó ấy lại, í quên nó teo lại như cuộng rau luộc, thế là chán quá quên cả ấy lun.
Có đúng thế không ạ?

Văn Công Hùng nói...

Bác Tấn Định:
Hết sức chính xác, thưa bác.

Dong nói...

Lạnh quá phải chịu, chứ cầm cả tay sư ông thế kia Tây nó kiêng.

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
Ơ, cụ này tìm tay tớ rồi cầm đấy chứ, tớ rút mãi mới được. Bên ấy lạnh lắm nhể?

Trần Phan nói...

Đọc loáng nhoáng thế nào cái câu "ra nguyên một... que amoniac" thành ra nguyên một que acmonica. Hú vía :D

Văn Công Hùng nói...

@ Trần Phan:
Nguyên một cây Hacmonica thì đi... bệnh viện gấp.

lequangdc nói...

"Bọn phản động hay phá chúng ta về nhiều mặt, bọn thù địch thì luôn luôn luôn rình chúng ta sơ hở để làm chúng ta thoái hóa biến chất..."
Khổ ,tại sao lại sợ biến chất nhỉ?Bởi vì có chất bao giờ đâu mà biến ?

Văn Công Hùng nói...

@ Lequangdc:

-----------
Hơ hơ...