Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

NÓI LẠI BẢO KHOE

Nhưng không nói thì không chịu được, hehe.
Năm mới, đúng sáng mùng một mình bay vào Sài Gòn. Bao nhiêu bạn bè ở Sài Gòn mình trốn hết, im lặng. Có mấy gã ở SG nhắn tin chúc năm mới hỏi mình đang làm gì, mình bẩu đang cà phê Pleiku. Nhưng đến giờ thì không im lặng được nữa, hehe.

Mời mọi người cứ xem trước mấy cái ảnh này đã nhé:



Lần đầu tiên mình có nhà có cái cầu thang, dù là lên gác lửng đi lên đi xuống mãi không chán...

Tủ lạnh chưa có gì, chỉ có ảnh con gái dán ở ngoài...

Cái bếp này oách hơn cái bếp nhà mình ở Pleiku




Một gã nhà thơ quèn như mình, hôm nay có một cái nhà ở Sài Gòn, hehe, dù ở tận đường Tân Kỳ Tân Quý, nhưng nó vẫn chưa ra khỏi Sài Gòn. Hai con gái mình, hai vợ chồng mình, bạn bè anh em xúm vào, thế là có một cái nhà ở SG. Hôm nay các cháu chuyển từ nhà trọ về, mình bay xuống làm... thượng khách. Và mình khai bút năm mới ngay tại ngôi nhà của mình, 688/73/18 Tân Kỳ Tân Quý, Khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân. Thế là từ nay chính thức chia đôi, mình vẫn ở ngôi nhà cũ ở Pleiku, và sẽ ở đấy mãi, cái nhà dưới này hai con gái ở, lâu lâu có dịp thì xuống nghỉ... nóng. Có thêm cái nhà này, hai con gái mình chắc... dễ lấy chồng, hehe...
Cám ơn anh em bà con bạn bè rất nhiều, đặc biệt là bà con bên... vợ, nơi đã vừa cấp vợ cho mình lại vừa cấp cho mình phân nửa ngôi nhà. Đẹp trai lời thế đấy, hỡi các gã xấu trai???

34 nhận xét:

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn Công Hùng!
Bác Hùng à, cái gì bác nói em cũng nỏ dám cãi lại. Dưng mà cái vụ đẹp gai là em dứt khoát phải cãi rằng: bác nói ngoa quá! He he...chạy thôi.

Văn Công Hùng nói...

@ Võ Công Phúc:
Ta biết chú lâu nay vẫn ganh ghét với sắc đẹp của ta, và hôm nay là dịp để chú trả thù vì chú biết vừa là năm mới vừa là nhà mới nên tớ sẽ không cãi...

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Chúc mừng bác! Không biết có Tân gia không nhỉ?

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Minh Tuấn:
Có chứ, chú bay xuống đây.

Nguyễn Minh Tuấn nói...

He he, khó thế! Thôi chờ bác về vậy.

quan lang nói...

Thế nhé, mới chúc xong được ngay, cứ như phát bóng ăn ngay. Có nhà mới thì phải có gì mới, khéo lại kêu giá mà khg có...

Văn Công Hùng nói...

@ Quan Lang:
Có rồi, hôm qua khai bút nguyên một bài báo tết trả nợ cho một tờ tạp chí đặt. Đây là bài cuối cùng của tết này, nhưng vấn đề là, khai bút bằng báo thì cả năm chỉ viết... báo thôi. Nhưng cũng cần thế, vì đang nợ nhiều quá, hìhì. Cái nhà này có một nửa là NB báo đấy bác ạ.

Nặc danh nói...

Chuc Bac co nha moi, nam moi Bac viet nhieu dieu moi nhe.

Nặc danh nói...

Dương Hướng chúc mừng nhà thơ có nhà mới ở Sài Gòn. Thật là tuyệt khi đi về hai nơi Pleiku và Sài Gòn đều là nhà mình.

Nguyen Hiep nói...

Chúc mừng anh chị! Chị thiệt là gan, thiệt là bản lĩnh! Có chồng đẹp trai, đào hoa và nổi tiếng mà lại sắm thêm nhà ở Sài Gòn. Ông bà mình gọi cái này là "nối giáo cho giặc" hoặc "làm đường cho hươu chạy"

Tấn Định K9 nói...

CHÚC MỪNG VCH VÀ GĐ CÓ NHÀ MỚI Ở SÀI GÒN!

Nhưng luôn phải để ý đến NHÂN VẬT CỦA NĂM này nha

"KẺ NỔI LOẠN" đang gây sốt cho PN thế giới!

http://dinhtan09.blogspot.com/

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc Danh:
Cám ơn bạn nhé, lần sau còm nhớ để lại tên,chứ chỉ nặc danh nghe chán lắm, lưu tên rất dễ mà.

Văn Công Hùng nói...

@ Bác Dương Hướng:
Em còn ước mong Hạ Long cũng có một "nhà mình" ở đó, hehe...

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Hiệp:
thườg thôi chú ạ, có giáo đâu mà nối, huhuh...

công trường nói...

hehe. Chú mà đẹp trai .xạo ghê đó. Chúc chú năm mới mạnh khỏe an khang

công trường nói...

hehe. Chú mà đẹp trai .xạo ghê đó. Chúc chú năm mới mạnh khỏe an khang

công trường nói...

hehe. Chú mà đẹp trai .xạo ghê đó. Chúc chú năm mới mạnh khỏe an khang

Văn Công Hùng nói...

@ Công Trường:
80% người nói chú đeeeeejp zai, 20% còn lại là những người thích nói ngược, ehhee

Văn Công Hùng nói...

Bác Tấn Định:
Khuya qua về, vừa say vừa buồn ngủ, vào nhà bác xem ảnh yếu nhân bọ Lập xong định còm phát mà mãi không được. bác để chế độ gì mà loay hoay một lúc thì... ngủ.

thangquan nói...

hix. Chúc mừng anh. Nhưng vẫn mong có nhà ở SG mà vẫn mãi gắn bó với Pleiku!

Văn Công Hùng nói...

@ thangquan:
Vâng, tất nhiên rồi, cám ơn bạn.

LVT nói...

Chú phải khao lớn rồi! Chúc mừng chú nha!

Nặc danh nói...

Chú phải khao lớn rồi ^^! Chúc mừng chú nha!

Tấn Định K9 nói...

Dễ lắm mừ dễ lắm mừ!
Anh thấy dạo anh mới có nhà, chưa ai còm được thì em đã thả thư xống CT cho anh rồi mà, hehe.
Bên trang của anh, chữ "đăng nhập" ở góc trên cùng bên phải. Cũng có trường hợp đang hoạt động trên cùng một mạng "blogspot" thì không cần đăng nhập, lạ vậy!

Văn Công Hùng nói...

@ LVT:
Ai khao hè?

Văn Công Hùng nói...

Bác Tấn Định:
Tất nhiên lúc ấy em say nữa, huhu.
Em vừa mail cho bác.

Phạm đức long nói...

Đã xem nhà bác. Chúc mừng bác có nhà SG khá đẹp. Có lẽ làm cái nhà sáng tác hay đấy!

Trần Tuấn Kiệt nói...

Hôm nay mới thấy để đọc bài này! Xin chúc mừng Anh VCH đã có thêm căn nhà mới tại TP.HCM! Xin chúc mừng Anh!

Me2bonh nói...

Thấy bác có nhà, lại còn có cả cầu thang, thèm quá! Hu hu!

Me2bonh nói...

Thấy bác có nhà, lại còn có cả cầu thang, thèm quá! Hu hu!

Văn Công Hùng nói...

@ Trần Tuấn Kiệt:
Hom nay cũng mới thấy để trả lời còm này, huhu, chắc tại Hà Nội lạnh quá.

Văn Công Hùng nói...

@ Đỗ Bích Thúy:
Vì cái cầu thang ấy mà tớ phải mua cả cái nhà đấy...

Thu Xưa nói...

Bác Văn Công khoe nhà mới, khoe mặt tiền khéo quá.
Chúc mừng tân gia.

Văn Công Hùng nói...

@ Hoài Vân:
---------------
Thì chả có gì khoe đành phải khoe... nhà.
Hì hì, cả mặt tiền mặt hậu đều được.